Chiếc xe đó vẫn được giữ nguyên màu sơn, BKS như chính chủ trước đây. Xác định đúng tài sản của mình, chị Thu đã cùng người thân và bạn bè yêu cầu người phụ nữ này dừng lại để nói chuyện và báo Công an đến giải quyết. Người phụ nữ đang điều khiển chiếc xe đó có tên là Đỗ Phương Linh, 23 tuổi, ở tổ 39, phường Mai Dịch, Cầu Giấy.
Chị Linh khai, chiều 27/11 có việc phải đi nên đã mượn chiếc xe máy của cậu ruột tên là Lều Thanh Thủy, 33 tuổi, ở tại 26B Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Cơ quan Công an đã triệu tập anh Thủy đến làm việc và được biết anh Thủy làm nghề cầm đồ, chiếc xe máy nói trên là do một thanh niên có tên Phạm Huy Toàn, 26 tuổi, trú tại khu tập thể Phân viện Báo chí và Tuyên truyền ở Quan Hoa, Cầu Giấy mang đến đặt ngày 16/11. Khi "cầm" chiếc xe, người thanh niên đã để lại đăng ký xe có tên Trần Thị Thu và CMND mang tên Phạm Huy Toàn. Sau đó, anh Thủy đưa xe cho cháu mình mượn đi thì bị phát hiện là xe ăn cắp.
Qua xác minh ban đầu, chiếc xe máy Jupiter này đúng là của chị Trần Thị Thu bị mất trộm từ hồi tháng 6 ở Quảng Ninh. Xác minh người cầm đồ xe Phạm Huy Toàn thì được biết, anh ta đang sống cùng bố mẹ tại ngõ 53, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu.
Ngày 28/11, cơ quan Công an đã tống đạt giấy triệu tập Phạm Huy Toàn lên trụ sở làm việc, đồng thời cũng tạm giữ anh Thủy cùng chiếc xe tang vật để xác minh làm rõ vụ việc.
Ngày 30/11, Trung tá Hoàng Thọ Giáp, Trưởng Công an phường Giảng Võ cho biết, Toàn lên cơ quan Công an khai rằng đã mua lại chiếc xe máy này cùng giấy tờ của một người tên là H ở quận Cầu Giấy với giá 14 triệu đồng. Khi triệu tập đối tượng tên H đến lấy lời khai, cơ quan Công an được biết H cũng mua lại chiếc xe của một đối tượng làm nghề lái xe ôm ở Quảng Ninh, sau đó mang lên Hà Nội bán. Thật là một việc hy hữu.
Cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc hy hữu này.
(Theo Công An Nhân Dân)