Em đã từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng sao những ngày này, em thấy tình yêu thật mong manh. Em vẫn thường tự hỏi lòng "em đã làm gì sai?". Em đã từng nói với anh rằng: "em khóc hay em cười đều là anh cả". chưa bao giờ em khóc nhiều như bây giờ. Anh vẫn biết em là người cứng rắn mà. Trước đây, có bao giờ anh thấy em khóc đâu. Thế mà bây giờ, từng đêm em vẫn lặng lẽ rơi nước mắt - những giọt lệ buồn nhưng rửa được trái tim em. Anh à, chuyện xảy ra đã mấy tháng rồi nhưng trong lòng em không thể nào quên được. Anh đã làm tổn thương trái tim em. Mỗi khi bên anh mà nghĩ đến lúc anh đã ở bên người phụ nữ khác hay đã nói dối em thì cảm xúc trong em lại trở nên khô cằn. sự trống rỗng, hụt hẫng đến kinh khủng! Em buồn lắm và sợ cảm giác ấy đến kinh khủng. Những lúc như thế, em lại nghĩ đến con của chúng mình, nghĩ đến những ngày tháng gian khó mà chúng mình đã trải qua để gắng gượng. Nhưng anh ơi, hạnh phúc gia đình phải được vun đắp từ các thành viên. Em sợ có một ngày, một ngày nào đó em sẽ không thể gắng gượng được khi mà anh vẫn nói dối em, khi mà anh coi trọng cuộc sống bên ngoài hơn gia đình, khi mà anh còn quan hệ với các cô gái. Em thấy thật vo vị, nhạt nhẽo khi buổi chiều nào cũng phải hỏi anh có về ăn cơm nhà không. Em sẽ rất vui nếu anh nói có và sẽ cố gắng nấu những món mà anh thích để rồi em lại ngồi ôm con đợi anh về. Có nhiều lần, nấu xong rồi mà anh không về thế là các món ăn đều bị bỏ phí và rồi em cũng không muốn nấu nữa. anh à, em khôg thể kể ra đây những lần em buồn. Em chỉ biết rằng, lúc này đây lòng em vô cùng trống trải, thiếu niềm tin. Em ước gì có một bờ vai cho em tựa, một lời động viên an ủi, một cái ôm rất chặt rồi thì thầm nói "cố gắng lên em. An luôn ở bên cạnh em mà". Câu nói ấy, ngày trước, em hay được nghe và đó là lời động viên để em bước tiếp. Anh bảo rằng "em hay nghĩ về ngày xưa quá". Em thừa nhận điều đó là đúng. Nhưng em nhớ về quá khứ chỉ mong để xây đắp hiện tại tốt đẹp hơn. Anh à, em muốn tìm lại yêu thương cho chính em và cho gia đình mình và điều đó phải có anh. Em biết, anh rất yêu em và con nhưng dạo này những suy nghĩ và hành động của anh phải chăng không đúng hướng? xin yêu thương hãy về lại với chúng mình để gia đình nhỏ của mình thực sự hạnh phúc! Nhé anh!
Trinh Tâm