Roslyn Brown dường như không màng đến việc gặp người đàn ông mà sau này đã trở thành chồng cô. Suốt 5 năm, Roslyn đã hẹn hò quá nhiều và cô thấy đã đủ mệt mỏi. Để chấm dứt sự chán nản này, cô đồng ý hẹn gặp Philip Brown, tài xế đưa thư sống ở Melbourne, để uống trà tìm hiểu.
Người phụ nữ 44 tuổi từng ly dị này kể rằng cô chẳng có hy vọng gì khi nhìn tấm ảnh kèm trong hồ sơ của Philip đăng trên mạng: "Mới nhìn thấy ảnh anh ấy, tôi kêu lên ngay: "Trời, xấu!". Nhưng cũng may, Roslyn hiểu rằng một tấm ảnh không nói lên được hết con người nên cô không quan tâm đến nó nữa.
Họ gọi điện cho nhau mấy lần nhưng Roslyn cũng không có ấn tượng gì. Roslyn và Philip đã gặp nhau ăn trưa, sau đó ra công viên ngồi trò chuyện, rồi trò chuyện, trò chuyện. Sáu tiếng đồng hồ trôi qua mà họ vẫn còn ở đó. Cô bé Christine 15 tuổi, con của Roslyn đã gọi mẹ về đến mấy lần mà không biết mẹ cô đang dần bị người chồng tương lai cuốn hút. Hiện nay, Roslyn và Philip đã kết hôn, dọn đến Byron Bay ở và mở một cửa hàng rau quả.
Có gần 4,5 triệu người độc thân ở Australia tìm đến việc hẹn hò qua Internet. Hai website quy mô nhất hiện nay ở Australia là Match.com và RSVP cho biết mỗi bên có 2 triệu thành viên, và gần đây xuất hiện thêm Lavalife liên kết với Ninemsn cũng bắt đầu cuộc chơi.
Trong vòng 3 năm qua, số website làm dịch vụ mai mối yêu đương đã tăng gấp đôi với số thành viên nam và nữ gần như tương đương nhau. Jane Thompson, Giám đốc điều hành Match.com Asia Pacific, cho biết con số thành viên tăng lên khủng khiếp, chứng minh việc hẹn hò qua mạng đã tạo nên một bước ngoặt thật sự. Ngày càng có nhiều người giới thiệu bạn đời rằng "Tôi đã gặp anh ấy/cô ấy qua Match.com", so với cách đây hai năm thì địa điểm là ở một quán bar nào đó.
Hẹn hò qua mạng ban đầu cũng làm người ta do dự như khi bắt đầu gửi tiền ngân hàng qua mạng. Chưa đầy 10 năm trước, chúng ta không thể nghĩ rằng mình sẽ kiếm việc, thế chấp tài sản, đặt vé khách sạn nghỉ mát chỉ bằng cách tìm đến Internet. Giờ thì Internet là địa điểm đầu tiên mà nhiều người tìm đến cho những hoạt động như vậy, và đã đến lúc hẹn hò qua mạng.
Trong cuốn sách Tìm chồng sau tuổi 35, tác giả Rachel Greenward tốt nghiệp ĐH Harvard khẳng định tìm tình yêu qua mạng "là điều cần thiết cho bất cứ phụ nữ độc thân trên 30 tuổi nào". Với độ tuổi kết hôn trung bình hiện nay ở nữ là 27 và nam là 29, thời điểm hầu hết mọi người nghĩ đến việc ổn định, thì họ lại quá bận rộn với công ăn việc làm và chỉ quẩn quanh trong thế giới công sở, nơi ít gặp được những người mới.
Melanie Brown, Giám đốc marketing của Lavalife cho rằng "người độc thân ngày càng khó gặp gỡ nhau vì họ phải làm việc suốt, học lấy thêm bằng cấp hoặc bận đi công tác xa. Nên đó là lý do tại sao họ tìm đến Internet". Đối với những người này, Internet dường như là cơ hội rất lớn để họ nối kết với những bạn đời tiềm năng vào bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm.
Việc tìm đến Internet để có cơ hội tình yêu của phái nữ cũng là một bước ngoặt lớn. Họ không còn ở thế thụ động như chờ điện thoại anh chàng nào đó hay chỉ biết ngồi trả lời hoặc im thin thít trước cánh đàn ông. Gần một triệu phụ nữ Australia 18-80 tuổi đã chuẩn bị sẵn hồ sơ để đăng lên mạng và sẵn sàng liên lạc với anh chàng nào họ thấy thích. Mặc dù tiến trình này diễn biến chậm và từng bước, nhưng đó cũng là thay đổi lớn ở phụ nữ.
Theo Hiệp hội khách hàng Australia, để hẹn hò qua mạng thành công và an toàn, trong hồ sơ không được đăng địa chỉ e-mail chính, địa chỉ nhà ở hay công ty hoặc số điện thoại; đừng nói dối trong hồ sơ vì đối phương sẽ thất vọng nhiều khi biết sự thật; nên trao đổi, tìm hiểu qua nói chuyện trên mạng trước khi giáp mặt; hãy chọn một nơi công cộng làm chỗ hẹn hò đầu tiên; nên sử dụng số điện thoại cầm tay hơn là điện thoại nhà riêng trong những lần hẹn hò đầu tiên và cuối cùng là chấm dứt ngay những quan hệ nào mang lại cảm giác bất an.
(Theo Thanh Niên)