Có những tiêu chí rất đúng theo mẫu "công, dung, ngôn, hạnh" nhưng cũng có những tiêu chí "trời ơi" theo kiểu: chân dài, mắt đẹp, tóc tự nhiên, con nhà "có giá", con một càng tốt. Và cũng có cả những "mơ ước chỉ là ước mơ".
Các cô gái nghe cái lẽ chọn vợ của cánh mày râu phong phú như vậy thì thấy lo. Đúng là có những tiêu chí chả biết đâu mà lần.
Một cô gái rất mê chàng hàng xóm nhưng không dám đến gần vì biết chàng rất ghét “má bầu bầu” của con gái mà cô được trời phú cho.
Có cô nàng thì băn khoăn, mình đạt đúng tiêu chí người mình yêu đặt ra nhưng lỡ mai mốt chàng thay đổi tiêu chí thì sao.
- Thực ra, có một điều các bạn gái cần hiểu rõ, dù có 1.001 tiêu chí để chọn vợ thì nhìn chung, đàn ông đều quy về một mẫu: Sự giản dị, nết na trong cách nói, cử chỉ trong công việc, đảm đang, thương yêu chồng con. Yếu tố tiếp theo mà họ rất cần ở người vợ đó là sự điềm đạm. Điềm đạm ở đây là chín chắn, nghiêm túc, cẩn thận, đúng mực cả về hình thức lẫn tâm hồn. Đó là phẩm chất tốt nhất mà nam giới muốn có ở người vợ.
- Đàn ông ghét sự u sầu, thiếu sức sống, nhưng những cô gái mạnh mẽ, bạo dạn và vui đùa thái quá thì họ lại chỉ thích nói chuyện tếu hơn là có dự định lâu dài. Những cô gái này gợi lên trong đầu họ suy nghĩ cô ấy quá tự do và ồn ào để làm vợ, cũng như sẽ không biết cách quán xuyến một gia đình. Song nếu anh chàng nào cho rằng sự điềm đạm của người con gái phải nghiêm túc đến khô cứng, thì anh ta có thể đã bị sai lầm bởi cuộc sống gia đình sẽ nhiều gian khó, cần sự cảm thông và nhiều niềm vui để vượt qua. Và người phụ nữ điềm đạm cũng cần ẩn chứa niềm vui và sự hài hước.
- Với đàn ông, sự siêng năng của người vợ luôn cần thiết cho hạnh phúc và thịnh vượng của gia đình. Họ suy luận: Nếu người mẹ lười thì con cái cũng sẽ lười theo, mọi điều cần thiết sẽ bị trì hoãn như: bữa ăn muộn, nhiều cuộc hẹn, thăm viếng bị lùi lại hoặc bỏ lỡ.
- Điều cuối cùng cũng khá quan trọng nhưng không thể xem là đức tính đó là: vẻ đẹp. Nếu người phụ nữ đẹp thì là một lợi thế nhưng nếu nhan sắc "tầm tầm" thì bạn cũng đừng lo, vì "vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng người thiếu nữ mà trong con mắt của kẻ si tình".
(Theo Giadinh.net)