Lão ngư người Australia đã về hưu, Kit Olver, cho biết ông phát hiện ra thứ mà ông tin rằng là phần cánh của một chiếc máy bay thương mại vào tháng 9 hoặc 10/2014 - chỉ vài tháng sau khi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích.
Olver bác bỏ mọi ý kiến cho rằng vật thể đó là cánh của máy bay cỡ nhỏ. Ông tuyên bố mình có bằng phi công khi còn trẻ và từng lái một số chiếc như Cessnas. Olver nói với tờ Sydney Morning Herald: "Thứ này lớn hơn nhiều so với bất kỳ phần nào của máy bay tư nhân".
Tony Wright, phóng viên của Sydney Morning Herald, sau đó liên lạc với George Currie, người duy nhất còn sống trong số ba thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đánh cá của Olver khi đó, để kiểm chứng. Currie và Olver đã không liên lạc trong nhiều năm nhưng khi Wright gọi điện, ông lập tức biết chính xác nam phóng viên đang hỏi về điều gì.
Currie cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn để kéo cánh máy bay lên. "Nó cực nặng và khó xử lý. Nó làm căng và rách cả lưới. Nó quá to nên không thể kéo lên boong. Ngay khi nhìn thấy nó, tôi đã biết đó là cái gì. Chính xác nó là một cái cánh, hoặc phần lớn của một bên cánh máy bay thương mại. Nó màu trắng và rõ ràng không phải vỡ ra từ máy bay quân sự hay máy bay hạng nhỏ", Currie cho hay.
Đoàn thủy thủ mất cả ngày vật lộn với chiếc cánh. Cuối cùng, Olver phải ra lệnh cắt lưới. Khi màn đêm buông xuống, tấm lưới trị giá 20.000 USD và vật thể chứa trong nó đều bị bỏ lại, chìm vào bóng tối của Nam Đại Dương. Olver và các thủy thủ của ông đều tin rằng đó là cánh của chiếc máy bay mất tích MH370.
Olver đã liên hệ với Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) ngay khi về cảng. Tuy nhiên, cơ quan này không mấy quan tâm đến phát hiện của ông. Olver cũng cho biết một quan chức nói rằng có thể ông đã tìm thấy một phần của container rơi từ tàu Nga.
Hiện đã già nua và nghỉ hưu, Olver cho biết ông bị thôi thúc phải kể lại câu chuyện của mình với mong muốn giúp đỡ gia đình của những người có mặt trên chuyến bay MH370.
Olver tuyên bố ông có thể cung cấp cho chính quyền tọa độ nơi ông phát hiện ra chiếc cánh máy bay sau hơn 9 năm tìm thấy nó. Địa điểm nằm cách thị trấn Robe, bang South Australia khoảng 55 km về phía tây. Lão ngư 77 tuổi tiết lộ ông nhớ chính xác vì đây là khu vực đánh bắt cá bí mật của ông
Ngày 8/3/2014, máy bay mang số hiệu MH370 biến mất cùng 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Từ đó, người ta vẫn chưa tìm thấy mảnh vỡ nào của chiếc máy bay mất tích dù mở cuộc tìm kiếm trên biển tốn kém nhất trong lịch sử. Australia, Malaysia và Trung Quốc đã chi 200 triệu USD để tìm chiếc máy bay mất tích trong hai năm.
Đến tháng 1/2017, cuộc tìm kiếm mới kết thúc sau khi không phát hiện dấu hiệu nào của chiếc máy bay. Kết quả này khiến toàn thế giới sửng sốt và thân nhân của những người mất tích vẫn còn đau lòng đến nay.
Tùng Anh (Theo SMH, NY Post)