Dana Martin, kẻ chủ mưu giết hại Justin Bieber. |
Justin Bieber đã suýt bị giết hại vào tháng 11 trong một âm mưu tàn bạo của tên sát nhân bệnh hoạn Dana Martin. Vào tháng 12, báo chí Mỹ từng đưa tin, tên tù Dana Martin đã thuê một bạn tù khác vừa được phóng thích, Mark Staake, để đi ám sát Bieber. Mark cùng cháu họ là Tanner Ruane đã lên kế hoạch bắt cóc nam ca sĩ 18 tuổi sau concert tại Madison Square Garden (New York). Tuy nhiên, trước khi âm mưu này diễn ra, Mark Staake đã bị cảnh sát tóm vì một tội danh khác.
Hôm 19/2, cảnh sát đã tiết lộ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa kẻ chủ mưu Dana Martin và tên "tay sai" Tanner Ruane. Từ nhà giam ở New Mexico, Dana chỉ đạo Tanner cách thức ám sát Bieber ra sao. Tên tù này đề cập tới việc mua "cây kéo làm vườn" để thiến Bieber và vệ sĩ của anh. Dana hứa trả cho Tanner 5.000 USD để thực hiện vụ "kết liễu" này.
Hai kẻ thực hiện âm mưu sát hại Bieber: Tanner Ruane và Mark Stakke. |
Trong đoạn hội thoại, Dana hỏi Tanner: "Mark Staake đã theo dõi Bieber cùng mày phải không?". Tanner xác nhận và nói: "Tôi thích cách làm việc gọn nhẹ, biết càng ít càng tốt. Mark dự định sẽ dùng một trong những thứ mà ông đưa cho chú ấy để 'chăm sóc' nó".
Cụm từ "chăm sóc nó" ám chỉ tới việc giết ngôi sao nhạc pop. Các tên tội phạm này đã sử dụng nhiều mật mã riêng để nói về vụ ám sát. Dana cũng nhắn nhủ với tên Mark Stakke: "Hãy giết 'những con chó này' và sau đó thiến chúng... Trói chúng thật chặt, siết cho chúng nghẹt thở...".
Thật may mắn cho Bieber là Mark Stakke đã bị bắt ngay trước khi hắn định ra tay. Cảnh sát đã tìm thấy băng ghi âm những cuộc hội thoại này và tên đồng bọn Tanner Ruane cũng bị bắt ngay sau đó. Theo tờ New York Post, sở dĩ tên tù Dana Martin muốn giết hại Bieber vì hắn ta bị ngôi sao nhạc pop ám ảnh ngày đêm. Thạm chí Martin còn xăm hình Bieber vào chân hắn ta.
Hoài Vũ