Mai Đức Dũng
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Cách đây hơn 10 năm, nhà tôi còn rất nghèo và mỗi đêm bố mẹ đều đi khắp các ngõ ngách bán hủ tiếu gõ để kiếm từng đồng tiền lẻ nuôi mấy anh em. Thành ra năm nào cũng thế, cứ nghe tiếng hủ tiếu gõ là biết bố mẹ về, nó cũng trở thành âm thanh quen thuộc mỗi độ anh em chúng tôi đón Tết Trung thu.
Đối với tôi thì Trung thu thật hạnh phúc vì nhờ những đêm hội trăng rằm mẹ bán thêm được dăm bát hủ tiếu, có thêm đồng ra, đồng vào để nuôi mấy anh em. Rằm Trung thu thực sự tuyệt vời, tôi yêu những chiếc đèn lồng, yêu hương vị mùi bánh Trung thu nhân hột vịt muối đặc trưng, yêu tiếng cười của con trẻ và yêu những hình ảnh xum vầy của mái ấm gia đình.
Trung thu đến, tôi chỉ mong dành tất cả thời gian để chia sẻ tình thân, để mua tặng cho mấy người em và bố mẹ những miếng bánh Trung thu thơm giòn. Giờ đây, bố mẹ không còn bán hủ tiếu gõ nữa nhưng ký ức về nó vẫn sống mãi với thời gian. Mỗi dịp Trung thu, đến nghe tiếng hủ tiếu gõ, như một phản xạ tôi lại đóng góp một ít tiền lương nhỏ nhoi của mình cho "Hội phụ nữ phường" mua thêm chút quà cho các em nhỏ cơ nhỡ, bất hạnh, mồ côi cha mẹ. Tôi chỉ ước muốn mang đến cho các em thêm niềm vui cuộc sống để cố gắng và sống có ích cho đời, cho người, để tìm được cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.
Giờ đây, tôi đã trưởng thành, đã tự lo được một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc bên mái ấm nhỏ của riêng tôi. Trung thu của tôi là nụ cười của đứa con bé nhỏ, là ánh mắt vui tươi của các em quây quần, là cái ôm nũng nịu của người vợ yêu dấu và trên hết là sức khỏe tràn đầy của đấng sinh thành. Trung thu này, tôi cầu mong mọi gia đình, mọi đứa trẻ đều tìm thấy hạnh phúc, niềm vui và cuộc sống sẽ đẹp hơn, nhiều duyên may hơn. Hãy để Trung thu lưu giữ mãi mãi những ký ức đẹp và là biểu tượng của tình thâm nghĩa trọng, là tình yêu giữa con người với con người bạn nhé!