Tiến Lộc sinh năm 1986, nổi tiếng với loạt phim Chuyện cổ tích ngày mưa, Miền quê thức tỉnh, Khát vọng xanh, Tên sát nhân có tài mở khóa, Nhà có nhiều cửa sổ, Chạm tay vào nỗi nhớ, Giao mùa... Anh từng đoạt giải Nam diễn viên triển vọng tại lễ trao giải Cánh Diều năm 2013. Sau khi tham gia “Bố ơi!Mình đi đâu thế?” mùa bốn cùng con gái Kitty, hai cha con Tiến Lộc được nhiều khán giả chú ý. Anh còn được mệnh danh là “Ông bố đẹp trai nhất”.
- Anh có thể chia sẻ thú vị và khó khăn khi tham gia “Bố ơi!Mình đi đâu thế?”?
- “Bố ơi!Mình đi đâu thế?” là show thực tế tuyệt vời nhất tôi may mắn được tham gia cùng bé Kitty. Bố con tôi cùng trải qua nhiều hành trình thú vị với vô số thử thách, khó khăn nhưng rất ý nghĩa. Lên rừng có, xuống biển có, cả mưa nắng và gió bão. Tôi gạt bỏ được bộn bề lo toan cuộc sống. Nhờ vậy bố con tôi gần gũi, hiểu và yêu thương nhau hơn. Chỉ còn một đợt quay nữa chúng tôi sẽ hoàn thành mùa 4. Mong mọi người cố gắng bớt chút thời gian để xem chương trình, mọi thắc mắc sẽ được giải quyết thoả đáng.
- Sau mỗi đợt quay, việc học tập và sức khỏe của Kitty có bị ảnh hưởng hay không?
- Mỗi tháng, bố con tôi có một đợt quay mất khoảng 4-5 ngày. Lịch trình này không ảnh hưởng nhiều đến việc học của các bé vì chương trình luôn cố gắng thu xếp quay dịp cuối tuần để các con tranh thủ nghỉ hai ngày.
Kitty mới học lớp một nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhà trường và thầy cô cũng tạo điều kiện để bé bù đắp kiến thức sau mỗi đợt quay. Về sức khoẻ không đáng lo ngại, chỉ là hai bố con gầy và đen hơn. Nhưng về nhà nghỉ ngơi chút là lại lấy lại phong độ ngay.
- Sau khi chương trình lên sóng, cuộc sống của Kitty có thay đổi gì hay không?
- Sau khi tham gia show, các bé đều được nhiều khán giả biết tới và cũng có sự thay đổi trong cuộc sống. Kitty được nhiều người yêu mến, hỏi thăm và tặng quà, thậm chí có nhiều lời mời tham gia chương trình, quay show... Bé vui và thích thú vì sau những buổi học, vui chơi cùng bạn bè, gia đình, cháu lại có thêm các hoạt động khác. Đến giờ, tôi thấy may mắn nhất là con không bị mắc chứng ngôi sao. Cháu hòa đồng và vui vẻ với tất cả mọi người: từ việc học, vui chơi hay quay phim. Tôi hạnh phúc vì điều đó.
- Anh được gì khi tham gia chương trình này?
- Điều tôi nhận được nhiều nhất khi tham gia “Bố ơi!Mình đi đâu thế?” là có thời gian ở cạnh và chăm sóc con. Bố con tôi cùng nhau vượt qua khó khăn, vất vả, trải nghiệm những vùng đất mới lẫn con người mới. Đó là bài học vô giá, những khoảnh khắc không thể nào quên và là kỷ niệm đẹp trong hành trình tuổi thơ của Kitty.
- Trên trang cá nhân, các hình ảnh của anh gần đây được nhận xét rạng rỡ và cười nhiều hơn trước, anh có thể chia sẻ niềm nui với khán giả hay không?
- Thực ra tôi không có gì mới cả, có lẽ do làm răng nên tôi tự tin và chịu khó khoe nụ cười nhiều hơn. Bạn bè cũng không phát hiện ra tôi làm răng. Chỉ khi tôi kể, họ mới biết. Họ khen răng tôi sáng, đẹp, tự nhiên cả về màu sắc và khuôn răng.
- Lý do anh quyết định làm răng?
- Chuyện gắn răng mới khá thú vị. Trước đây răng tôi khá đều, nhưng do chăm sóc không tốt và ngày bé dùng kháng sinh nhiều nên bị xỉn màu. Mà nghề diễn viên lại đòi hỏi cao ngoại hình. Tôi hơi thiếu tự tin khi quay cảnh cận mặt hay chụp ảnh góc gần. Nhìn anh em, bạn bè đa phần răng trắng sáng, tôi cũng muốn làm lại để làm mới bản thân, mang đến cho khán giả hình ảnh mới, bắt mắt và hoàn hảo hơn.
Tôi chần chừ mãi, không dám thực hiện vì trước đó từng theo bạn bè tới mấy nha khoa, thấy họ mài răng bé lại sợ. Đặc biệt, cơ địa tôi không nhận thuốc tê, nghe tới mài răng là tôi về luôn. Mãi cho tới gần đây, bạn tôi giới thiệu Jun Dental có phương pháp Minish Laminate không cần mài răng. Lúc đầu tôi không tin, nhưng nghĩ mình nên mạnh dạn một lần. Bất ngờ là răng tôi không bị mài chút nào.
Tôi từng chia sẻ livestream hồi gắn răng, mọi người có thể tìm xem lại nếu không tin. Quy trình làm việc tại đây khá chuyên nghiệp. Tôi thích tông màu tự nhiên nhất chứ không thích trắng quá. Làm xong lên chuẩn tông mình yêu cầu, ăn nhai như răng thật.
- Niềm vui hiện tại của anh là gì
- Niềm vui lớn nhất của tôi là phút giây hạnh phúc bên con và công việc. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi vẫn sống tốt và hy vọng những điều tốt đẹp trong thời gian tới.
- Dự định sắp tới của anh là gì?
- Thời gian vừa rồi tôi tập trung quay "Bố ơi!" và bận việc riêng nên hơi lơ là phim ảnh. Tôi sẽ sớm quay trở lại với một tác phẩm truyền hình. Hy vọng những vai diễn mới của tôi sẽ được khán giả đón nhận.