Sự việc được thông báo với trung tâm cấp cứu Thái Lan 191 vào lúc 17h hôm thứ Bảy. Một chiếc thuyền du lịch bất ngờ bị vòi rồng trên biển cuốn vào và lật úp khi đang chở 7 người. Tất cả đều mang quốc tịch Thái Lan, đang tham quan khu vực vịnh Ban Ta Boon, huyện Ban Laem. Video ghi lại tai nạn được quay bởi một người đàn ông đang dùng bữa cùng gia đình tại nhà hàng ven biển.
Sau khi sự việc xảy ra, một đơn vị cứu hộ đã được điều động tìm kiếm những người trên tàu. Lực lượng chức năng đã cố gắng đưa bốn phụ nữ và một người đàn ông lên khỏi mặt nước. Họ chỉ bị thương nhẹ nhưng hai người vẫn mất tích. Sampan Jinping, 63 tuổi, người điều hành thuyền, cho biết hai du khách mất tích đều là nam giới, một người mặc áo sơ mi Hawaii còn người kia mặc áo phông đen và quần jeans.
Khoảng 10h ngày Chủ nhật, thi thể của một người đàn ông ở độ tuổi ngoài 20 được tìm thấy dạt vào bờ biển và sau đó được xác định là anh Chanin Chompinthong, một trong những hành khách trên thuyền mất tích. Người còn lại cũng ở độ tuổi 20. Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.
Thái Lan bị đánh giá không an toàn dành cho khách du lịch đường thủy. Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng từng xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vụ chìm thuyền ở ngoài khơi đảo nghỉ dưỡng Phuket năm 2018, khiến gần 50 du khách Trung Quốc thiệt mạng.
Vịnh Bang Ta Boon hay Bang Tabun là một điểm thu hút khách du lịch của tỉnh Phetchaburi, miền trung Thái Lan, nơi có rất nhiều nhà hàng và khu nghỉ kiểu homestay dành cho du khách. Bang Tabun là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn trải nghiệm cuộc sống của ngư dân địa phương kiếm sống bằng nghề đánh cá và nuôi sò huyết, hến, hàu. Bang Ta Boon là một trong những vùng nuôi sò huyết lớn nhất cả nước, bên cạnh cá muối và các hải sản khô.
Đồng thời, nơi đây cũng rất tuyệt vời cho các hoạt động như tìm hiểu các loài chim hay xem cá voi của Bryde. Tuy nhiên, khi gặp các cảnh báo thời tiết cực đoan như bão, giông lốc, vòi rồng, du khách cần hạn chế ra ngoài và tránh đi vào mùa mưa bão.
Hà Nguyên (Theo Bangkok Post)