Rời vùng đất miền tây hoang dã và nóng bỏng chúng tôi trở về miền Bắc Cali để tiếp tục ghi hình tại San Jose xinh đẹp với những cánh đồng vàng rực đầy lãng mạn. Không khí ở khu vực Bắc California lạnh hơn hẳn, chỉ khoảng 12 độ C so với vùng viễn tây mà chúng tôi từng đi qua là 42 độ C. Tuy sự chênh lệch khá lớn của nhiệt độ không làm ảnh hưởng nhiều lắm đến những người trong đoàn.
Có khá nhiều kỷ niệm vui trong đợt quay hình lần này, đầu tiên là việc đoàn phim không tài nào tìm được một cô người mẫu có khả năng múa để thực hiện một số hoạt cảnh trong clip, cuối cùng mọi người quyết định để... tôi vào đóng thế. Cũng may mắn là trong 16 năm theo nghề người mẫu, tôi dành kha khá thời gian để học múa, nên cũng an tâm khi nhập vai, nhưng không ngờ là anh Minh Khang lại yêu cầu múa ballet, thế là sau một buổi "vật lộn", tôi mới thở phào nhẹ nhõm, là đã hoàn tất công việc, mọi người còn khen là xuất sắc. Tuy nhiên, tối hôm đó thì có một buổi "vật vã" xoa thuốc, bởi đã lâu không hoạt động mạnh và liên tục, nên toàn thân nhức mỏi.
Thúy Hạnh múa ba lê giữa đồng cỏ vàng óng. |
Vì chỉ làm cascadeur trong phần múa, nên tôi không có make-up, vốn dĩ máy cũng chỉ quay phần thân, không lấy mặt. Rồi mặc dù từ trước đến nay, tôi chưa từng tự tin chụp hình khi không trang điểm, nhưng trước cảnh đẹp đầy lãng mạn thế này, tôi bỗng thấy nhớ nghề và tự thưởng cho mình những tấm hình thật tự nhiên và trong khung cảnh trữ tình giữa những cánh đồng vàng óng, tôi thấy mình như trẻ lại.
Điểm kế tiếp chúng tôi tìm đến bờ biển xanh thẳm của Santa Cruz, thiên nhiên ở đây đẹp quá đỗi mong chờ của tôi. Tôi và Thái Triệu Luân tranh thủ "pose" để lưu lại những khuôn hình thật đẹp cho riêng mình trong khi Kinh Luân đã có những cảnh quay lãng mạn cùng chiếc kèn saxophone...
Rời khỏi miền hoang mạc nóng bỏng và hoang dã, người đẹp ghé thăm bãi biển Santa Cruz ở miền Bắc Cali. |
Hai vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang ở San Francisco. |
San Francisco được mệnh danh là "thành phố sương mù" vì dù là mùa hè, nhưng vẫn có sương phủ khá dày. Ngoài ra, thành phố này cũng có nhiều địa danh nổi tiếng để du khách có thể tham quan như cầu treo Golden Gate, cầu cảng Pier 39, tháp Nhật Bản, vườn bách thú Golden...
Hai vợ chồng tạo dáng giữa phố San Francisco. |
Chúng tôi có một chuyến tham quan ngắn thành phố San Francisco sau khi đã hoàn tất những ngày quay hình ở đây. May mắn là hôm đó là một ngày nắng đẹp và thời tiết cũng bớt lạnh, chúng tôi đã đến con đường Lombard - con đường nổi tiếng ngoằn ngoèo nhất thế giới... Cảm giác của tôi lúc ấy thật lạ, vừa thích thú nhìn ngắm con đường đẹp nhưng cũng vừa sợ đến co rúm người lại, bởi tôi vốn sợ độ cao, trong khi con đường này có rất nhiều dốc, cái nào cũng chúi thẳng xuống dưới và rất nhỏ. Còn cây cầu nổi tiếng Golden Gate luôn có sương mù bao phủ, vì thế rất mơ mộng và huyền bí, vì thế không ít người cho rằng, nó là cổng vào Thiên đàng.
Rời khỏi Bắc Cali với nhiều kỷ niệm, ngày mai mọi người sẽ bắt đầu đi về phía Nam Cali.
Hình ảnh mới nhất của người đẹp Thúy Hạnh trong chuyến hành trình khám phá nước Mỹ:
Người đẹp tạo dáng rất gợi cảm trên cánh đồng cỏ vàng óng. |
Thúy Hạnh hiện lên với vẻ đẹp hoang dại và rất gợi cảm kiểu Mỹ |
Thúy Hạnh đã có những giây phút tuyệt vời ở Bắc Cali. |
Cảnh đẹp tuyệt vời của biển Santa Cruz. |
Chụp ảnh chung cùng ông xã Minh Khang. |
Chụp ảnh cùng Thái Triệu Luân. |
Cả đoàn chụp ảnh chung sau khi quay xong clip của Kinh Luân. |
Người đẹp tạo dáng trước biển. |
Người đẹp tạo dáng dưới chân cầu Golden Gate. |
Ở biển San Francisco. |
Thúy Hạnh trước tòa nhà thị chính San Francisco. |
Chụp ảnh ở San Francisco. |
Quân Ngọc ghi
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp