Ngoài súng trường, Thượng nghị sĩ này còn luôn mang theo súng ngắn. Ảnh: China Daily. |
Ngoài ra, Kirsten còn cho biết thêm, cô và chồng, Jonathan Gillibrand, luôn mang theo súng ngắn để bảo vệ ngôi nhà mình. Trả lời phỏng vấn trên tờ Newsday số ra thứ hai, bà mẹ hai con này cho biết: "Nếu tôi muốn bảo vệ gia đình mình, nếu tôi muốn có vũ khí trong nhà thì điều đó là quyền của tôi".
Matt Canter, người phát ngôn của thượng nghị sĩ Gillibrand, cho hay, những khẩu súng trường đó không có đạn. Gia đình Gillibrand mang theo chúng chỉ để yên tâm hơn.Tuy nhiên, người đại diện trên lại không cho biết họ có mang theo đạn bên mình hay không.
Theo News Day, cái tên Gillibrand vẫn được ít người biết đến khi cô còn là nữ nghị sĩ của một quận xa xôi. Tới khi Thống đốc David Paterson cân nhắc đặt cô vào chiếc ghế Thượng nghị sĩ còn bỏ trống của bà Hillary Rodham Clinton, Kirsten Gillibrand mới thực sự được chú ý. Thời điểm bổ nhiệm vào vị trí thay thế bà Hillary, con gái cựu tổng thống John Kenedy, Caroline Kennedy, cũng đang nỗ lực cho chiếc ghế quyền lực ấy.
Kirsten Gillibrand được bổ nhiệm vào thay vị trí của Ngoại trưởng Hillary hôm 23/1 vừa rồi. Ảnh: Times. |
Là thành viên của Thượng viện, nữ chính trị gia này giành được 100% phiếu bầu của Hiệp hội súng trường quốc gia. Gillibrand chia sẻ, quan điểm của cô rất thoáng. Cô sẽ đấu tranh chống lại nạn bạo lực súng trong khi vẫn bảo vệ quyền lợi của những người đi săn, trong đó có cả bố mẹ và anh trai cô.
"Tôi lớn lên trong một ngôi nhà, nơi mẹ tôi sở hữu khoảng 8 khẩu súng ngắn. Bà luôn giữ chúng trong một chiếc hòm", nữ chình trị gia nói.
Bình Minh