Ngày 29/5, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 người liên quan đến cái chết của ông Phạm Văn Đường, 56 tuổi, ở huyện Thường Tín.
Điều tra ban đầu, khoảng 19h15, tại thôn 7 Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, ông Đường đang ở nhà trọ của người tình là Nguyễn Thị Vân (35 tuổi, ở huyện Thường Tín) bất ngờ bị chém vào cổ. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông này đã tử vong.
Đến 22h cùng ngày, tại đoạn đối diện nhà 16 Giải Phóng, quận Đống Đa, khi đoàn tàu SE5 khởi hành từ Hà Nội vào TP HCM, bất ngờ có một phụ nữ lao ra giữa đường ray. Dù lái tàu đã phanh hãm khẩn cấp nhưng chị này vẫn bị kéo rê trên đường và chết tại chỗ. Sau đó, công an quận Đống Đa xác định người xấu số là chị Nguyễn Thị Vân, "vợ bé" của ông Đường.
Một người dân chứng kiến lúc ông Đường gục xuống trước cửa nhà mình. |
Ông Đường và chị Vân sống với nhau gần 1 năm nay tại một khu trọ. Hàng ngày, ông chạy chiếc xe 7 chỗ kiếm tiền, còn cô "vợ bé" ở nhà nấu cơm, giặt giũ. Cơ quan chức năng nhận định, việc nạn nhân bị sát hại liên quan trực tiếp tới mối quan hệ "ngoài luồng" của ông Đường. Ông này đã có vợ và 4 người con.
Qua điều tra, ngày 29/5, cảnh sát đã triệu tập người đàn ông tên Phạm Lâm, trú ở quận Hoàng Mai vì tình nghi liên quan đến vụ án mạng. Anh ta thừa nhận là người trực tiếp tham gia vụ sát hại ông Đường. Lâm khai, được bà Lê Thị Hiển, 54 tuổi, vợ nạn nhân thuê với giá 30 triệu để dằn mặt chồng.
Theo kế hoạch, tối 26/5, Lâm cùng ba người khác tên Trí, Nam, Hiếu cùng ở quận Hoàng Mai, tới khu trọ trên. Khi thấy ông Đường từ nhà hàng xóm về, Nam lao tới chém một nhát vào cổ phải nạn nhân rồi cùng đồng bọn bỏ trốn. Cả bọn vứt dao xuống ao nhỏ gần trong thôn.
Tại trụ sở cảnh sát, bà Hiển khai, gần một năm nay khi chồng có vợ bé bên ngoài và đòi về sống cùng trên mảnh đất ở huyện Thường Tín và bà chấp nhận. Thời gian gần đây, ông Đường đòi lại 30m2 đất của con gái để xây nhà cho vợ bé khiến bà Hiền bực tức. Việc thuê người, theo bà này chỉ là dằn mặt nhưng không ngờ chồng lại chết.
Chị Vân cũng đã có chồng và hai con. Sau khi ly hôn, chị yêu ông Đường. Hai người sống ở khu trọ được hàng xóm cho là hạnh phúc, hòa thuận với người xung quanh. Nhiều lần chị này về thăm con nhưng bị xa lánh nên khi ông Đường chết, đã nghĩ quẩn.
Việt Dũng