Sáng 30/9, việc thực nghiệm đã được tiến hành tại tiệm vàng Ngọc Bích. Sáng qua, thị trấn Sàn mưa khá to. Nhiều người dân đứng đội nón, ô, mặc áo mưa để xem. Tuy nhiên, người thực nghiệm trèo cây không phải là Luyện.
Trước cửa nhà tiệm vàng Ngọc Bích có khoảng 5-6 chiếc ôtô, trong đó có xe của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang. Anh Hậu, Phó công an xã Phương Sơn, người có vóc dáng giống Luyện được "đóng thế".
![]() |
Tiệm vàng Ngọc Bích, nơi xảy ra vụ thảm sát làm 3 người trong một gia đình bị giết. |
Anh này đeo ba lô rồi trèo lên cây, qua mái tôn để vào ban công tầng 2. Trời mưa to nên thân cây trơn, anh Hậu phải vật lộn mới lên tới được tầng 2. Sau đó, người đàn ông này trèo qua các thanh bê tông, xây giống bậc thang ở sát tường nhà tiếp tục trèo lên tầng 3.
Hành vi thứ hai của hung thủ được thực nghiệm là thoát thân ra ngoài. Cả hai phần này được thực hiện trong khoảng nửa tiếng. Phía ngoài đường, cảnh sát giao thông liên tục làm việc để tránh ùn tắc giao thông.
Liên quan đến các hành vi khác như cuộc vật lộn giữa Luyện và gia chủ, lấy vàng, điện thoại cho anh họ đến đón... theo luật sư Ngọc, việc thực nghiệm có thể không tiến hành tại nhà bị hại.
Vụ án Lê Văn Luyện sát hại cả nhà tiệm vàng Ngọc Bích xảy ra rạng sáng 24/8 vừa qua. Luyện mang theo dao bấm và dao tông giấu trong ba lô rồi lợi dụng trời mưa đột nhập vào nhà nạn nhân. Gã đâm, chém nhiều nhát vợ chồng và hai con gái của gia chủ. Trong số các nạn nhân, cháu Trịnh Ngọc Bích, con gái lớn may mắn thoát chết.
Bích bị nhiều vết thương trên người, cánh tay bị chém đứt lìa và đã nối thành công. Sau một tháng điều trị, hôm thứ tư vừa qua, Bích đã được xuất viện. Hiện cô bé sống cùng với bác trai tại Hà Nội để tiếp tục phục hồi chức năng cánh tay bị chém.
Việt Dũng