|
Slovakia có trận thắng oanh liệt trước Italy. Ảnh: AP. |
Trong trận đấu cùng giờ, Paraguay và New Zealand hòa nhau không bàn thắng. Với kết quả này, Italy xếp cuối bảng F còn hai vé chơi ở vòng sau thuộc về Paraguay và Slovakia. Như vậy, cả nhà ĐKVĐ thế giới Italy và á quân thế giới Pháp đều bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2010.
Italy tiếp tục thể hiện lối chơi rời rạc không có bản sắc. Hàng phòng ngự nổi tiếng chắc chắn của họ giờ đây trở thành nơi để đối thủ tập trung khai thác. Khi Buffon bị chấn thương không thể thi đấu, trung vệ Cannavaro không còn là chính mình, đội bóng áo thiên thanh đều để thủng lưới trong cả ba trận ở vòng bảng.
Bước vào trận quan trọng, cả Italy và Slovakia nhập cuộc khá thận trọng. Hai bên cố gắng giữ bóng chắc phần sân nhà, chơi thăm dò chờ sai lầm của đối thủ. Phút 25, đột biến xảy ra khi De Rossi chuyền bóng vào chân cầu thủ Slovakia ngay trước vòng cấm đội nhà. Bóng lập tức được nhồi cho Vittek băng xuống, cú sút hơi với bóng của tiền đạo này trở thành quá khó cho thủ môn đóng thế Marchetti. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Slovakia.
Bị thua trước, Italy muốn dồn cao đội hình để tổ chức tấn công. Tuy nhiên, sự thiếu vắng tiền vệ có khả năng tổ chức lối chơi như Pirlo khiến Italy rất khó khăn trong việc chiếm lĩnh thế trận. Những phút còn lại của hiệp một, không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo về phía khung thành hai đội.
Ngay đầu hiệp hai, HLV Lippi quyết định tung Maggio, Quagliarella thay Criscito và Gattuso. Gã đầu bạc thúc giục các học trò dồn lên tấn công tìm kiếm vận may. Sự thay đổi người của HLV người Italy lập tức phát huy tác dụng. Phút 50, Iaquinta có cú đánh đầu với đi thiếu chính xác từ đường chuyền của Quagliarella. Một phút sau, Di Natale phá bẫy việt vị đối mặt với thủ môn Mucha sau đường chuyền thông minh của đồng đội, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm rất nghiệp dư.
Phút 55, Italy có sự thay đổi người cuối cùng khi Pirlo vào sân thay thế Montolivo. Hàng loạt sự thay đổi ở hàng công giúp lối chơi của Italy trở nên biến hóa hơn. Phút 62, Di Natale có pha sút bóng nhanh nhưng không khó để thủ thành Mucha bắt gọn.
Phút 67, Italy có cơ hội rõ ràng để gỡ hòa. Pepe chuyền bóng từ cánh phải để Quagliarella tung cú vôlê căng. Thủ môn Mucha bị đánh bại nhưng trung vệ Skertel kịp thời phá bóng trên vạch vôi cứu thua.
Trước sức ép mạnh mẽ của Italy, Slovakia không quá vội vàng dồn thấp đội hình mà chơi áp sát, sẵn sàng lên cao để thực hiện các pha phản công với số đông. Phút 69, Stock có bóng sau đường chuyền phản công, tung cú dứt điểm đi chệch cột dọc. Phút 72, Hamsik có bóng trong vòng 5m nhưng lại thiếu dứt khoát để hậu vệ Italy cản phá.
Phút 73, Vittek ghi bàn thứ hai cho Slovakia khi nhanh chân đệm bóng ngay trước hậu vệ Italy. Từ đường tạt bóng bên cánh phải, trung vệ Chiellini tỏ ra quá chậm chạp để tiền đạo Slovakia băng vào đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0.
Hy vọng tưởng chừng đã hết bỗng dưng le lói với Italy ở phút 81 với bàn rút ngắn tỷ số. Quagliarella có pha bật tường với Iaquinta rồi tung cú sút, thủ môn Mucha cản phá thành công nhưng bóng bật ra đúng chân Di Natale. Tiền đạo này nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống, 1-2 cho Italy.
Những phút cuối, trận đấu diễn ra hấp dẫn khi bàn thắng liên tục xuất hiện. Phút 87, Slovakia bất ngờ nâng tỷ số lên 3-1. Từ pha ném biên của đồng đội, Kopunek băng xuống dũng mãnh đón bóng rồi nhẹ nhàng dứt điểm hạ thủ môn Marchetti. Tong tình huống này, trung vệ Cannavaro tiếp tục mắc sai lầm khi không thể theo kịp đối phương.
Phút bù giờ thứ hai, Quagliarella có pha bấm bóng kỹ thuật ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, thời gian còn quá ít để Italy có thể làm nên điều bất ngờ.
|
Những phút cuối chơi bùng nổ không thể giúp Italy thoát hiểm. Ảnh: AF. |
Thua trận này, Italy trở thành cựu vương, nhường hai suất đi tiếp cho Paraguay và Slovakia.
Đội hình thi đấu:
Italy: Marchetti - Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito (Maggio 46) - Gattuso (Quagliarella 46), De Rossi, Montolivo (Pirlo 56) - Pepe, Iaquinta, Di Natale.
Slovakia: Mucha - Pekarik, Skrtel, Durica, Zabavnik - Strba (Kopunek 87), Kucka - Stoch, Hamsik, Jendrisek (Petras 90'+4) - Vittek (Sestak 90'+2).
Bàn thắng: Vittek 25' & 73', Kopunek 89' - Di Natale 81', Quagliarella 90'+2
Thế Ngọc