Uru
9h30 tàu mới vào ga Nord, một trong hai ga trung tâm lữ hành của Paris. Loanh quanh tìm mua vé khắp nơi mới có một quầy mở cửa nên 11h30 tôi mới đến được Thương vụ (khá xa). Vội vàng thăm hỏi mọi người và vù ngay ra Quảng trường Latin ở St Michel để kịp đợt free tour cuối cùng trong ngày.
Đi free tour, nhưng tôi nghe guide thì ít, ngó nghiêng và chụp lung tung thì nhiều. Theo guide là để khỏi mất công tìm mà vẫn đi gần đủ hết các địa điểm nổi tiếng của Paris hoa lệ.
Cảnh sát trượt patin đi làm nhiệm vụ. Ảnh: Uru |
Nửa chặng, dừng chân vào quán cà phê để dân tình ăn uống. Quán ngay ngã tư nên tôi bỗng chộp được hình ảnh mấy chú cảnh sát này đi patin làm nhiệm vụ. Hay nhỉ! Đúng là Tây. Rõ ràng, để thực thi nhiệm vụ, đi giày patin săn bắt cướp, tiếp cận người phạm luật nhanh hơn chạy bộ nhiều.
Cảnh sát nhiều nước khác cũng sử dụng giày patin để di chuyển trong khi làm nhiệm vụ như Anh, Australia... Trước đó, họ phải theo một lớp tập huấn sử dụng giày patin.
Theo free tour nghĩa là bạn không vào thăm thật sự bất cứ danh lam thắng cảnh nào. "Lướt trên giàn mướp" hầu hết các địa điểm nổi tiếng trong 3 giờ 30 phút, trong đó gồm cả một giờ tại quán cà phê để ăn uống. Sù sao vẫn thú vị hơn đi bus tour và boat tour kiểu châu Âu.
Tháp Eiffel về đêm. Ảnh: Uru |
Gần 18h, tôi đã tự mò đến được chân tháp Eiffel. Xếp hàng gần 2 tiếng dưới trời mưa tầm tã để mua vé lên tháp. Rất đáng công và đáng đồng tiền. Ban ngày, tháp Eiffel trông như cột điện khổng lồ. Em Hương trong chuyến công tác một tuần tại Bỉ cố ghé thăm Paris, khi lang thang ở Đại lộ Champ Elyseé, đã tự hỏi: "Sao ở Paris lại có cột điện to đến thế?" mà không nghĩ rằng chỉ có duy nhất "cột điện" Eiffel. Tôi cười muốn vỡ bụng khi nghe em ý kể. Sau đó em ý cũng nhất quyết không đến Eiffel.
Thế nhưng vào ban đêm, Effel được thắp sáng hợp lý trông thật tuyệt vời. Thỉnh thoảng đèn nháy bật lên, du khách ồ lên thích thú và đua nhau chụp ảnh. Nhìn toàn cảnh Paris ban đêm ở phía đông và nam cũng khá đẹp.
Vài nét về blogger:
Uru: Yêu Uru nhất trên đời! Sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì Uru. Gì cũng muốn học. Ước có nhiều thời gian và tiền bạc hơn. Những cuốn sách yêu thích: Những người khốn khổ, Cuốn theo chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Kitchen, Thiếu nữ đánh cờ vây.