![]() |
Bjorn Again, ban nhạc mang tên một thành viên của Abba, Bjorn Ulvaeus, và chuyên hát lại các ca khúc của nhóm này. Ảnh: Independent. |
Chi tiết về chương trình này lần đầu tiên mới được tiết lộ ngày hôm qua mặc dù nó đã diễn ra từ hôm 22/1 tại một khu nghỉ dưỡng bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc bên hồ Valdai. Từ Moscow, phải mất 9 giờ mới tới nơi.
Buổi biểu diễn bắt đầu chỉ với 9 người dưới hàng ghế khán giả. Tất cả ngồi trên những chiếc sofa. Hai bức rèm trắng được dựng lên phía trước nơi chỗ ngồi của ông Putin và một người phụ nữ.
Rod Stephens, người sáng lập ra Bjorn Again, nhớ lại: "Tôi nhận được cú điện thoại mời biểu diễn từ trước Giáng sinh. Giọng nói trong điện thoại là của một người đàn ông vang lên 'Kremlin... Russia... Moscow... chúng tôi muốn được thưởng thức ban nhạc của các bạn'. Tôi nghĩ rằng anh ấy đang dịch từng từ và nghe có vẻ đó là lời đùa cợt. Tôi bảo, hãy gửi email cho tôi".
Thật không ngờ đó lại là một lời đề nghị hoàn toàn nghiêm túc. 4 thành viên của Bjorn Again cùng những người phụ giúp khác đã đáp máy bay tới Moscow. Sau đó, họ tiếp tục cuộc hành trình dài 9 tiếng tới địa điểm bí mật. Trước khi tới Moscow, ban nhạc này nhận được lời đề nghị sẽ trình diễn các ca khúc Waterloo, Money, Money, Money, Dancing Queen và Mamma Mia.
Jennifer Robb, ca sĩ trình diễn trong vai trò và phong cách của Anni-Frid, một thành viên của Abba, cho biết: "Chúng tôi tới một tòa nhà trông giống một thành trì hoành tráng với những chiếc cổng bảo vệ bằng sắt bao quanh. Mọi đồ đạc thiết bị của đoàn đều được kiểm tra bằng máy trước khi mọi người được phép vào bên trong. Họ đưa đoàn tới nhà khách nghỉ đêm. Ngày hôm sau, chúng tôi ăn trưa tại một canteen có đầy bảo vệ và quân đội vây quanh. Ở đây, an ninh được thắt chặt, camera được gắn khắp nơi. Có lần, tôi đi ra ngoài lấy nước uống, một cảnh vệ đeo súng đi theo và nói bằng tiếng Nga rất rõ ràng rằng tôi không được phép đi lại một mình ở bất cứ đâu.
![]() |
Người phát ngôn của Thủ tướng Putin phủ nhận việc ông mời ban nhạc tới biểu diễn riêng. Ảnh: Reuters. |
"Căn phòng nơi chúng tôi biểu diễn có một sân khấu và 3 chiếc ghế sofa đặt phía trước. Chỉ vậy thôi. Hai chiếc sofa có tấm rèm che màu trắng phía trước. Trên đó, thủ tướng Putin đang ngồi. Phía sau tấm rèm thứ hai có một người phụ nữ mặc chiếc đầm dạ hội dài màu kem. Bà ấy tóc ngắn và màu vàng. Thủ tướng mặc comple có thắt cà vạt. Những người còn lại là đàn ông và đều mặc conple. Chắc họ là nhân viên bảo vệ".
"Thủ tướng không đứng dậy nhưng ông và vợ hay ai đó thì phải lắc lư người trên ghế và hát những từ trong ca khúc Honey Honey. Tất cả các cận vệ của ông đều hát và các ngón tay nhảy nhót theo điệu nhạc. Họ thực sự hòa mình vào các giai điệu dù chỉ có 9 người. Kết thúc buổi diễn, Thủ tướng Putin reo lên "bravo, bravo' và dành cho chúng tôi những tràng pháo tay khen thưởng nhiệt tình".
Kể lại những gì đã trải qua, Robb vẫn còn cảm thấy hồi hộp: "Đó là buổi biểu diễn đặc biệt nhất mà tôi từng tham gia. Ban đầu, một chút sợ hãi, chúng tôi cảm thấy hơi tự ái vì chẳng biết mình đang ở đâu nhưng cuối cùng, mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời. Cảm giác ấy sẽ là những kỷ niệm đẹp để kể cho con cháu sau này".
Theo Telegraph, sau bữa sáng chia tay, ban nhạc được hộ tống ra sân bay. Putin đã trả 20.000 bảng cho buổi biểu diễn kéo dài 1 giờ này. Stephens tâm sự: "Ước gì chúng tôi sẽ nhận được lời đề nghị như này lần thứ hai".
Trước thông tin ông Putin mời ban nhạc về biểu diễn, người phát ngôn của Putin, Dmitry Peskov, đã phủ nhân: "Tôi chắc chắn và chính thức nói với bạn rằng Thủ tướng Putin không bao giờ tham dự một buổi hòa nhạc như thế. Ông ấy không có ở đó".
Bình Minh