Văn phòng Thủ tướng Anh hôm 24/1 xác nhận Thủ tướng Boris Johnson đã tham dự tiệc sinh nhật bất ngờ do Carrie, vợ kém 24 tuổi, tổ chức trong đợt phong tỏa đầu tiên của nước Anh. Theo ITV, bữa tiệc diễn ra ở phòng nội các của số 10 Downing Street, với sự có mặt của 30 người lúc 14h ngày 19/6/2020.
Nhà thiết kế nội thất Lulu Lytle là một trong số những người tham dự bữa tiệc. Lytle được giao nhiệm vụ tân trang căn hộ của ông Johnson ở Downing Street - nơi đã trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn, sau khi một nhà tài trợ được đề nghị chi trả cho hoạt động sửa sang này.
Các nhân viên đã mang bánh sinh nhật và các món ăn nhẹ từ M&S để chúc mừng Johnson. Bữa tiệc kéo dài từ 20 đến 30 phút. Văn phòng Thủ tướng cho hay ông Johnson, 57 tuổi, chỉ ở trong phòng chưa đến 10 phút thì rời đi.
Khi được hỏi về bữa tiệc này, phát ngôn viên Số 10 Downing Street nói: "Một nhóm nhân viên trong văn phòng hôm đó đã tập trung ở phòng nội các sau cuộc họp để chúc mừng sinh nhật Thủ tướng. Ông chỉ nán lại chưa tới 10 phút".
Ông Johnson được cho là đã tiếp đón vài người bạn của gia đình nhân sinh nhật mình tại nhà riêng vào chiều cùng ngày, nhưng văn phòng của ông sau đó khẳng định Thủ tướng chỉ tổ chức một bữa ăn nhỏ với vài thành viên gia đình ngoài trời.
Trong thời gian giãn cách xã hội đầu tiên của nước Anh vào tháng 6/2020, chính phủ ban lệnh cấm tụ tập trong nhà. Trong khi đó, việc tập trung ở không gian ngoài trời cũng không được vượt quá sáu người.
Trước đó, hôm 14/1, Văn phòng ông Boris Johnson cũng phải gửi lời xin lỗi đến Điện Buckingham vì tổ chức hai bữa tiệc tại số 10 Downing Street, vào đêm trước tang lễ chồng Nữ hoàng Anh năm ngoái.
Bản thân ông Johnson không có mặt tại các bữa tiệc trên, được tổ chức như một lời chia tay James Slack, một trong số các nhiếp ảnh gia kiêm cựu Giám đốc truyền thông của Thủ tướng. Theo Telegraph, hai bữa tiệc tiêu thụ lượng lớn đồ uống có cồn.
Hướng Dương (Theo Guardian)