Anh giờ như là một kẻ lạc lõng giữa đất Hà thành phồn hoa rực lửa tình trong đêm Giáng sinh. Khi mọi người đang cùng nhau dạo bộ trên Hồ Tây xanh ngắt , hay cùng âu yếm trong rạp Fafiml thì anh cô đơn bên chiếc máy vi tính , nhớ em cùng bao bộn bề công việc. Em bảo anh giờ khác xưa nhiều, chắc cũng đúng, anh giờ đã lớn hơn, đã có nhiều suy nghĩ và cũng đã thay đổi nhiều, chắc là già hơn em nhỉ, uh, phải rùi, em bảo anh lớn rồi mà. Thế nhưng, dù có nhiều thứ thay đổi thì tình cảm anh dành cho em cũng vẫn vậy , không thay đổi, nhạt phai thì không bao giờ, còn lớn lên thì chắc cũng chẳng có được bao nhiêu vì anh có bao nhiêu tình cảm dành hết cho em rồi, còn đâu mà lớn hơn được nữa.Mà em cũng vậy, cũng khác xưa nhiều quá, thay đổi nhiều thứ , cả lời thề năm xưa với anh em cũng đã quên. Mà giờ em cũng lớn , lạnh lùng và cứng rắn quá, cô bé dịu dàng ngày xưa , đã từng rơi lệ chỉ vì chiếc cặp tóc của cô giáo cũ tặng bị gãy giờ đã không còn . Mái tóc dài em đã cắt , với anh giống như lời thề em sẽ yêu người ta mãi và đặt dấu chấm hết với anh.
Buồn! Tuy đến giờ em vẫn coi anh là bạn, thế nhưng chắc em ghét anh lắm nhỉ .Chắc em đang nghĩ, anh đã ra đi một thời gian dài rồi, sao còn quay về bên em làm gì, làm em phải buồn, phải mang tiếng, phải giải thích với người yêu của em bây giờ. Em à, khi quyết định quay về bên em, khi anh thẳng thừng tuyên bố sẽ chinh phục trái tim em, em biết anh đã chịu áp lực thế nào không? Không một ai ủng hộ, họ bảo anh rằng , trên này thiếu gì con gái sao lại phải tán lại em , rồi mày nên suy nghĩ thực tế một chút đi, rồi nó có người yêu rồi mày tán bằng niềm tin à. Anh cũng suy nghĩ nhiều, thế nhưng, từng đêm, từng đêm không ngủ , trái tim anh thao thức, giục giã anh về bên em. ong, có lẽ , quyết định của anh là sai lầm , một nghìn bông hoa hồng không đủ nóng để phá tan băng giá trái tim em, một chú gấu bông không đủ làm em ấm lại khi tình rơi tuyết. ột quãng đường dài không khó đi bằng một đọan đường ngắn vào tim em. Anh đã sai. Nhưng anh không sai đâu .Vì anh đã nhận ra một điều , đó là anh rất yêu em và yêu em bắng tất cả tấm lòng , bằng trái tim, bằng lửa tình say đắm. Hôm về thăm em, em vô tình đuổi anh đi, tối đó anh đã uống rất nhiều, lần thứ hai trong đời anh đã say. Lần thứ hai , còn lần thứ nhất anh say , chắc em nhớ , lần đấy có cả em, nhưng khi em về rồi anh mới say. Lần đấy, say vì có em, say vì được yêu em và em yêu, còn lần này, say vì mất em mãi mãi. Trong tiếng nấc, anh đã không khóc được, anh đã tưởng sẽ quên em, nhưng, anh đã say em còn hơn say rượu mất rồi. Đêm đó anh đã mơ, chúng mình có nhau như ngày xưa, cùng ngắm trăng, mà thôi, nhắc lại chuyện xưa làm gì. Vì với em , giờ dù còn nhớ thì em cũng sẽ cố quên , nhắc gì nữa cho thêm sầu , thêm khổ .Kể chuyện này , chắc em nghĩ anh nát lắm nhỉ , anh cũng không thanh minh , còn thực sự thì chỉ có lần đấy anh uống mà cảm thấy thoải mái nhất. Còn anh tuy hay chè chén nhưng mà lần nào cũng vây , trong đầu luôn có những toan tính về công việc . Chán. Mà em bảo rằng , người ta bảo nếu em cứ gần gũi anh , nhận quà của anh thì sẽ làm cho anh hiểu lầm em còn tình cảm với anh .Hixx Em à , dòng đời xô đẩy ,anh giờ đã không còn là cậu bé hay “ tưởng bở “ khi xưa nữa . Với anh , anh chỉ nghĩ đến một vấn đề gì đó khi nó đã thực sự thành công . Còn giờ anh chỉ nghĩ rằng ,anh cần có em và anh phải “ cưa “ em , để em yêu anh như ngày xưa. Người ta có thể đưa em xa anh thì anh tại sao không thể đưa em về bên anh ? Em bảo anh rằng , hãy quên em đi , hãy yêu một người khác , đừng yêu em nữa. Thật sụ , anh cũng muốn làm theo ý em lắm chứ . Em bảo anh là người có nghị lực , thế nhưng , em hiểu không , có những điều mà ý chí thắng , nhưng có đôi khi nghị lực không vượt qua được chữ tình .Anh dù mọi người bảo là khác người , nhưng cũng không thoát khỏi quy luật đó .Đơn giản vì anh yêu em., yêu say đắm không hề toan tính nghĩ suy . Còn anh , chắc em cũng biết , lăng nhăng nhưng mà anh lại rất thuỷ chung với em . Anh cũng lang thang nhiều rồi , thế nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại anh lvẫn chỉ yêu một người , là em thôi .Nên em đừng bảo anh làm vậy nhé , vì họ cũng là con gái , anh không muốn làm họ đau khổ khi thực sự anh không hề yêu ai , ngoài em .Hãy hiểu cho tình anh . Còn em sợ anh sẽ khổ thì chỉ có cách duy nhất , để anh không còn yêu em , đó là , hãy cầm con dao đó và đâm thẳng vào trái tim biết khóc của anh . Để nó không khóc được nữa , để nó chết hẳn , khi đó , chắc anh sẽ ghét em đấy và em sẽ không phải bận tâm vì anh .Mà đêm qua ,anh điện cho em và nói rằng anh yêu người khác rồi ,nhưng sự thật thì , nếu anh mà làm được điều ấy , thì chắc anh đã chẳng còn yêu em như bây giờ rồi ,mà có khi đã có vợ con rùi chứ .
Hì còn giờ đây với anh sẽ vẫn vậy sẽ vẫn yêu em, vẫn sống và hoàn thành những mơ ước của mình. Dẫu biết rằng, bước đi trong đời , sẽ rất cô đơn , rất buồn khi thiếu bóng hình em , nhưng anh sẽ vẫn là anh .Vấp ngã, đứng lên và đi tiếp. Anh sẽ lại nhìn thẳng vào mắt em để chuyện với em như ngày xưa, chứ không như lần trước em nói rằng anh chuyện không còn dám nhìn thẳng vào mắt em như trước nữa. Và dù bây giờ em đã yêu người khác, thì anh vẫn không bỏ cuộc đâu, anh không muốn mình là “Hòn đá cô đơn “ để rồi trong ngày vu quy của em anh lại phải ngậm ngùi tặng em bài “ Tuổi hồng thơ ngây “. Anh muốn ,ngày ấy khắc tên hai đứa mình, em và anh chứ không phải là người khác. Anh sẽ vẫn làm phiền em đấy .Tại sao lại thế, vì anh không như người con trai khác, chỉ đứng ngoài để nói là mong cho người ta hạnh phúc bên người ấy. Anh không cao thượng như họ , với anh, hạnh phúc của mình là làm cho người mình yêu hạnh phúc bằng hạnh phúc của mình .Để cả hai cùng sống trong hơi ấm tình yêu . Em à , đêm giáng sinh thế là cũng trôi qua rồi. Anh có lẽ phải đi ngủ đây.Cũng gần sáng rồi , mai anh còn phải đi làm nữa. À, mà giờ anh đã ổn định công việc bên công ty TNHH Tài năng trẻ THT, anh chỉ làm bên đó còn lại thì tập trung học để ra trường sớm, để có thể làm việc với đúng ngành nghề của mình. Em ở trường cố gắng giữ gìn sức khoẻ , mà cũng cố gắng học tập tốt em nhé.Thôi, Giáng sinh, anh chúc em hạnh phúc , chúc em mọi lời chúc tốt đẹp nhất, chúc mọi ước mơ của em sẽ thành hiện thực. Tạm biệt em. Yêu em và mong em trở về bên anh. Hôn em.
Đào Vũ Định