Thủ quân MU trải lòng trên kênh BBC hôm 27/8 sau khi bị tòa án ở Hy Lạp kết án 27 tháng 10 ngày tù treo. Ngôi sao 27 tuổi khẳng định không làm gì sai và từ chối xin lỗi. Harry Maguire cho biết, khi đó anh sợ mình bị bắt cóc vì nhóm cảnh sát mặt thường phục bị còng tay và đánh vào chân, chế giễu về khả năng chấm dứt sự nghiệp.
"Ý nghĩ đầu tiên của tôi là có lẽ chúng tôi bị bắt cóc rồi. Chúng tôi quỳ xuống, giơ hai tay lên trời và rồi họ bắt đầu đánh chúng tôi. Họ cầm gậy phang vào chân tôi rồi nói sự nghiệp của tôi kết thúc rồi, không còn bóng đá, không thể chơi bóng nữa. Lúc này tôi nghĩ họ không phải là cảnh sát, tôi không biết họ là ai nên tôi đã cố chống lại. Lúc đó tôi thực sự sợ chết khiếp và hoảng loạn", đội trưởng Quỷ đỏ chia sẻ.
Maguire cũng kể lại chi tiết khởi nguồn của vụ ẩu đả khi hai người đàn ông tiếp cận em gái Daisy trong quán bar buổi tối 20/8. "Vợ sắp cưới của tôi Fern nhìn thấy mắt Daisy trợn lên rồi con bé xỉu dần, bất tỉnh", trung vệ 27 tuổi kể lại, nói thêm rằng khi đang cố đưa em tới bệnh viện thì bị bắt. "Tôi không cảm thấy mình nợ ai đó một lời xin lỗi. Khi bạn làm gì sai thì mới phải xin lỗi. Tôi chẳng làm gì sai trái cả", tuyển thủ Anh khẳng định.
"Mọi chuyện thật kinh khủng. Tôi không bao giờ muốn tái diễn chuyện này. Tôi cũng không mong nó xảy ra với bất kỳ ai. Đó là lần đầu tôi phải ngồi tù. Tôi rất tiếc khi đã để fan và CLB trải qua chuyện này. Tôi nhận ra bản thân ở trong tình cảnh mà bất kỳ ai cũng gặp phải ở bất kỳ đâu", Maguire chia sẻ thêm. Thủ quân MU cũng phủ nhận cáo buộc có ý định đưa tiền hối hộ để cảnh sát Hy Lạp bỏ qua vụ việc.
Hôm 26/8, một ngày sau khi có phán quyết của tòa án Hy Lạp, đội ngũ luật sư của Maguire đã gửi đơn kháng án. Ngôi sao người Anh tin rằng sự thật sẽ được phơi bày và "lương tâm tôi trong sạch". Trước đó, phía Maguire phản đối phiên tòa diễn ra vì thời gian gấp gáp, gặp trở ngại trong việc thu thập bằng chứng.
Ngôi sao người Anh cũng không chắc mình giữ được băng thủ quân với bê bối lần này nhưng đại diện MU khẳng định khi chưa có kết quận cuối cùng thì Maguire vẫn là đội trưởng. Hôm 25/8, trung vệ 27 tuổi có tên trong danh sách tuyển Anh dự UEFA Nations League nhưng sau đó bị HLV Southgate loại khi bị phạt tù treo 21 tháng 10 ngày.
Hoàng Trang (Theo The Sun)