
Ramon được đưa tới viện bằng xe tải vì không có xe cứu thương phục vụ trận đấu. Ảnh: Sun.
Bi kịch xảy ra với cầu thủ tuổi teen lúc 21h ở một ngôi làng gần thành phố Reconquista phía bắc tỉnh Santa Fe. Ramon có nickname là Piki, khoác áo Union de Golondrina tham gia trận đấu thuộc khuôn khổ lễ hội tôn giáo tổ chức hàng năm ở địa phương. Sau khi thủ môn 17 tuổi đột quỵ trên sân, các fan đưa Ramon tới bệnh viện bằng xe tải vì không có xe cứu thương ở gần đó. Tuy nhiên, chàng trai trẻ đã trút hơi thở cuối cùng trên đường tới viện.
"Cậu ấy rất vui mừng bởi vì vừa dùng ngực cản phá thành công penalty. Tuy nhiên khi đang ăn mừng, cậu ấy ngã xuống sân bất tỉnh", một người họ hàng của thủ thành 17 tuổi chia sẻ trên tờ Reconquista Hoy. Eduardo Coronel, bố Ramon phẫn nộ: "Tôi không hiểu tại sao lại không có xe cứu thương ở một sự kiện quan trọng như vậy".
Giải bóng đá địa phương nơi Union de Golondrina của Ramon đang tham dự cũng đưa ra thông báo chia buồn: "Chúng tôi xác nhận cầu thủ Ramon Ismael Corone còn có biệt danh là Piki của Union de Golondrina đã qua đời. Mọi suy nghĩ của chúng tôi đều hướng về phía gia đình và CLB của Ramon trong thời điểm khó khăn này".
Công tố viên trong vùng cho biết, họ đã mở cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới bi kịch của thủ môn tuổi teen.
Hoàng Trang (Theo The Sun)