Cầu thủ 28 tuổi bất tỉnh trên sân khi trận đấu giữa Malanti Chiefs và Green Mamba tại sân Killarney, Poggs Peak, bên ngoài thủ đô Mbabane, mới diễn ra được 15 phút. Faty Papy được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Một quan chức của CLB Malani Chiefs xác nhận tin cầu thủ của đội qua đời nhưng từ chối tiết lộ thêm thông tin.
Tiền vệ người Burundi có tiền sử bệnh tim, bác sĩ cảnh báo rằng không thể tiếp tục đá bóng nhưng Faty Papy phớt lờ, khẳng định sẽ không chia tay sân cỏ. Cầu thủ xấu số từng ngất xỉu trong một trận giao hữu khi còn khoác áo CLB Bidvest Wits tại Johannesburg tháng 12/2015.
Faty Papy được đánh giá cao khi mới bắt đầu sự nghiệp, được CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Trabzonspor chiêu mộ năm 2011. Tuy nhiên, tiền vệ Burundi không ra sân một trận nào và phải ra đi, lang bạt qua một loạt CLB khắp châu Phi. Những năm tháng sự nghiệp thăng hoa nhất của Faty Papy là trong màu áo đội bóng Nam Phi, Bidvest Wits, trước khi bị CLB thanh lý vì tình trạng bệnh tật.
Trước khi ra đi mãi mãi, Faty Papy giúp Burundi vượt qua vòng loại giải vô địch bóng đá châu Phi, góp mặt ở vòng chung kết tổ chức ở Ai Cập cuối tháng 6.
Hoàng Trang (Theo Goal)