Tại phòng thu, Thu Minh cho hay đây là ca khúc tốn thời gian và công sức nhất của cô trước giờ. Lý do không phải bài hát khó, là do cô nhiều lần phải dừng lại để lau nước mắt do quá nghẹn ngào.
Chị Quỳnh Châu, sản xuất của dự án, nói với Ngôi Sao: "Chị Minh quá đồng cảm với ca khúc này. Mỗi câu gần như là 100% kể chuyện của chị và mẹ chị, nên chị cứ hát được vài câu, cả phòng lại dừng để nói chuyện vui với nhau cho chị đỡ xúc động. Chị Minh và êkíp hy vọng khi nghe ca khúc này, mỗi người sẽ có một hình dung riêng, một câu chuyện riêng của chính mình".

Thu Minh nhiều lần rơi nước mắt khi thu âm ca khúc mới.
Ca khúc Mẹ đừng giận con nhé qua giọng ca Thu Minh nằm trong dự án âm nhạc Minh & Ping - phần tiếp nối của hành trình giảng viên U80 cùng con gái lái xe xuyên Việt về nhà ăn Tết. Chị Quỳnh Châu, người con gái trong câu chuyện truyền cảm hứng này, cho biết chị có dịp làm việc với ca sĩ Thu Minh trong vài chương trình truyền hình khoảng 10 năm nay. Trong ấn tượng của chị, Thu Minh là nghệ sĩ giỏi chuyên môn, hết mình với nghệ thuật, luôn giúp đỡ đàn em và là một người mẹ tuyệt vời.
Khi dự án được thực hiện, người đầu tiên chị liên lạc là Thu Minh. Chị cho rằng chỉ chất giọng của nữ ca sĩ mới đủ sức truyền tải cảm xúc của Mẹ đừng giận con nhé. Là một người khó tính, Thu Minh luôn cân nhắc về mỗi lời mời hợp tác. Tuy nhiên, nửa tiếng sau khi nghe bản demo của nhạc sĩ Phúc Bồ, cô gọi lại cho nhà sản xuất, nhận lời trình bày ca khúc bởi: "Nghe demo, chị đã rơm rớm rồi".
Dự án Minh & Ping được sản xuất trùng thời gian Thu Minh về nước làm dự án cá nhân. Cùng với Mẹ đừng giận con nhé của Thu Minh, dự án này còn có một ca khúc khác do Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng và Đông Nhi hòa giọng. Hai bài hát dự kiến cùng ra mắt dịp 8/3, trở thành món quà các giọng ca nữ dành tặng mẹ.
Thu Minh khoe giọng khỏe trong phòng thu
Phong Kiều