Trong tác phẩm này, Thư Kỳ đảm nhận vai một phụ nữ nông thôn có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con gái đầu lòng, đang chờ đón đứa con gái thứ hai. Câu chuyện mở màn năm 1995. Hai bà bầu gặp nhau khi chuẩn bị lâm bồn ở trạm xá thôn. Trận lũ lớn quét qua, cuốn hai đứa trẻ mới chào đời xuống mương và chỉ một trong hai bé được cứu sống. Con gái Trần Phụng Đệ mất tích từ đó. Người mẹ dấn thân vào chặng đường tìm con, cũng là hành trình cô tỉnh thức, đi tìm chính mình.
Tại buổi họp báo giới thiệu phim ở Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải hôm 14/6, người đẹp Đài Loan thú nhận cô đóng khung ấn tượng về vẻ ngoài quê mùa của người nông dân. Chỉ khi đạo diễn cho cô xem bức ảnh anh chàng bán mía đẹp trai, cô mới tháo gỡ được định kiến và sẵn sàng cho vai diễn. Ngoài ra, chứng bệnh dị ứng với tia cực tím, dễ mẩn ngứa khi làm việc dưới ánh nắng mặt trời cũng làm cô lưỡng lự về việc nhận vai.
Mới đầu, Thư Kỳ không tìm thấy sự rung động với kịch bản. Nhưng qua quá trình trao đổi với đạo diễn về câu chuyện, cô dần yêu nhân vật Trần Phụng Đệ. "Sức hút lớn nhất của cô ấy đến từ thái độ kiên trì, dũng cảm khi đối diện muôn trùng khó khăn", nữ diễn viên nói thêm.
Quen thuộc với hình ảnh hiện đại và gợi cảm, Thư Kỳ lần đầu hóa thân thành một thai phụ làm nông, mang đến một diện mạo lạ lẫm. Với cô, điều thích nhất ở trải nghiệm này là không cần giảm cân vì dù ở cảnh mang thai hay khi đã sinh con, thân hình của cô được phép tròn trịa hơn ngày thường.
Về mặt diễn xuất, Thư Kỳ xem đây là thử thách của mình. Cô tìm nhiều cách tiếp cận câu chuyện và nhập vai. Theo lời kể của nữ diễn viên, cô và đạo diễn 29 tuổi Trần Sĩ Trung không ít lần tranh cãi trên phim trường vì quan niệm diễn xuất khác nhau.
Thư Kỳ bật cười nhớ lại: "Đóng phim bao nhiêu năm nay, tôi quen thâm nhập vai diễn từng tầng từng lớp. Nhưng cậu ấy muốn tôi lập tức vào đến tận cùng nhân vật. Nhiều lúc tranh cãi, tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy. Nhưng dù thế nào, tôi cũng tôn trọng đạo diễn. Đây là phim của cậu ấy. Tôi nhận phim này cũng vì muốn thử làm việc với đạo diễn trẻ lần đầu làm phim".
Tại LHP quốc tế Thượng Hải, Thư Kỳ không đặt nặng vấn đề nhận giải. Với cô, chỉ cần có cơ hội vào vòng đề cử đã là niềm vui. Đóng chính tác phẩm này, Thư Kỳ ghi thêm tên mình vào hàng ngũ những ngôi sao Hoa ngữ đi tìm con trên màn ảnh, sau "người cha" Lưu Đức Hoa chạy xe máy tìm con 15 năm trong phim Thất cô; "người cha ruột" Hoàng Bột và "người mẹ nuôi" Triệu Vy giành giật đứa con chung trong phim Con thân yêu...
Thư Kỳ sinh năm 1976. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở quê nhà Đài Loan năm 19 tuổi nhưng nổi tiếng nhờ dòng phim cấp 3 tại Hong Kong. Cuối thập niên 1990, Thư Kỳ khép lại sự nghiệp phim 18+, hoạt động sôi nổi ở cả dòng phim thương mại và nghệ thuật, tham gia nhiều thể loại từ tâm lý, tình cảm đến hành động, hài. Cô nổi bật với ánh mắt sắc, bờ môi gợi cảm cùng lối diễn tinh tế.
Thư Kỳ thắng giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc" và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại giải thưởng Kim Tượng 1997 với phim Sắc tình nam nữ. Với phim Three Times, cô được xướng tên "Nữ diễn viên chính xuất sắc" trong đêm trao giải Kim Mã 2005.
Quá khứ ngôi sao phim "nóng" khiến Thư Kỳ gặp không ít sóng gió đời tư. Hai cuộc tình của cô với Thiên vương Lê Minh, tài tử Trương Chấn đều bị phía nhà trai phản đối vì chuyện này. Cô cũng được cho từng trải qua mối quan hệ yêu đương ngắn ngủi với ngôi sao ca nhạc Vương Lực Hoành. Năm 2014, Thư Kỳ và tri kỷ lâu năm - đạo diễn, diễn viên Phùng Đức Luân - công khai hẹn hò. Hai năm sau, họ về chung một nhà bằng đám cưới giản dị.
Những năm gần đây, nữ diễn viên sống kín tiếng bên ông xã. Cô thi thoảng dự sự kiện. Gần nhất, vào cuối tuần trước, người đẹp ghi điểm với sắc vóc trẻ trung, phong cách trang nhã trên thảm đỏ Đêm hội điện ảnh Weibo. Trong các hình ảnh đời thường, người đẹp thường xuất hiện với gương mặt mộc cùng các hoạt động thể thao.
Phong Kiều (Theo Sina, Sohu)