Điện ảnh Trung Quốc có nhiều phim lấy cảm hứng hoặc tái hiện câu chuyện có thật ngoài đời. Thất cô, Con thân yêu và Xin chào, Lý Hoán Anh là ba tác phẩm thuộc dòng phim gia đình gây tiếng vang lẫn tranh cãi trong những năm gần đây, lấy nước mắt khán giả bởi nhân vật trên phim lẫn nguyên mẫu ngoài đời.
'Thất cô' - chuyến xe tìm con hơn một thập kỷ
Trong phim Thất cô, Lưu Đức Hoa vào vai Lôi Trạch Khoan, người cha chạy xe máy khắp các tỉnh thành tìm con trai mất tích trong 15 năm. Thoát khỏi hình ảnh thiên vương - tài tử ngoài đời, Lưu Đức Hoa hóa thân thành người cha khắc khổ mang tình thương con vĩ đại và lòng tin vô hạn về kết cục tốt đẹp cho gia đình. Nhờ vai diễn này, anh đoạt danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc tại hai giải thưởng Kim Tượng (Hong Kong) và Kim Kê (Trung Quốc).

Lưu Đức Hoa (trái) vào vai người cha chạy xe máy cà tàng tìm con 15 năm trong phim Thất cô.
Năm 2015, phim Thất cô gây nhiều nuối tiếc, để lại nỗi buồn trong thâm tâm khán giả. Trái lại, câu chuyện hiện thực phía sau lại đón nhận cái kết viên mãn dù phải tốn một khoảng thời gian quá dài. Nguyên mẫu nhân vật của Lưu Đức Hoa là ông Quách Cang Đường. Năm 1997, con trai hai tuổi của ông Quách bị bắt cóc. Người đàn ông năm ấy 27 tuổi bắt đầu hành trình tìm con dọc dài đất nước. Ước tính, ông đã chạy xe 500.000 km, tốn 10 chiếc xe điện.
Lúc phim Thất cô thu hút chú ý ở rạp chiếu, ông Quách vẫn chưa tìm thấy con, nhưng ông không bỏ cuộc. Đầu năm 2021, những tín hiệu vui dần xuất hiện. Tháng 7, ông hội ngộ con trai trong nước mắt hạnh phúc, kết thúc 24 năm miệt mài tìm con. Con trai ông Quách giờ đã là thanh niên 26 tuổi và có cuộc sống yên ổn. Tréo ngoe một nỗi là bao năm nay, anh sống cách nhà bố mẹ ruột không quá xa mà chẳng hay biết.
Trailer phim Thất cô
'Con thân yêu' - một đứa trẻ, hai gia đình
Tình cảm của vợ chồng Điền Văn Quân và Lỗ Hiểu Quyên ngày một lạnh nhạt. Là lý do duy nhất níu giữ hôn nhân của họ, con trai độc nhất Điền Bằng cũng không may mất tích. Trên đường tìm con, họ bắt gặp một đứa trẻ giống hệt Điền Bằng ở một ngôi làng xa. Trớ trêu một nỗi cậu bé này sống cùng người mẹ tên Lý Hồng Cầm.
Con thân yêu vẽ ra bi kịch của hai gia đình có chung một đứa con. Mỗi người cha và mẹ trong câu chuyện đều là nạn nhân, có nỗi khổ tâm riêng. Vào vai người mẹ nuôi Lý Hồng Cầm, Triệu Vy lần đầu đóng vai nông dân. Cô để tóc tém, ăn mặc xuề xòa và hoàn toàn để mặt mộc. Phim còn có sự tham gia của Huỳnh Bột, Đồng Đại Vi, Hách Lôi.

Triệu Vy lần đầu đóng nông dân, vào vai người mẹ nuôi đáng thương.
Bộ phim lấy đi nước mắt của nhiều khán giả nhưng khác với Thất cô, phim này vô tình gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với nguyên mẫu ngoài đời vì những biến tấu trong kịch bản. Nguyên mẫu người cha là anh Bành Cao Phong ở Hồ Bắc. Năm 2008, vợ chồng anh Bành mải trông tiệm net nên con trai Lạc Lạc bị bắt cóc. Ngoài đời, vợ chồng anh chưa từng ly hôn. Sau khi đoàn tụ con trai, họ muốn để trải nghiệm đau lòng này trôi vào quên lãng nhưng phim Con thân yêu ra mắt khiến cuộc sống của họ có phần xáo trộn.
Nguyên mẫu của Triệu Vy là chị Cao Vĩnh Hiệp sống tại Thâm Quyến. Năm 2008, chồng chị mang một đứa trẻ về nhà, trao cho người vợ vô sinh và nói đó là con của anh với người phụ nữ khác. Chị Cao thương yêu và chăm sóc đứa trẻ như con ruột. Hai năm sau, chồng chị qua đời vì bạo bệnh, lời nói dối kia tường như chôn vùi theo anh nhưng cuối cùng được khơi lại.
Khi Con thân yêu trình chiếu, chị Cao Vĩnh Hiệp bắt đầu bị hàng xóm, người quen xì xầm to nhỏ và chửi bới. Sau nửa năm, chị mới biết thông tin cá nhân được hé lộ ở cuối phim, trong khi quá nhiều tình tiết được hư cấu như Lý Hồng Cầm quỳ gối trước phóng viên, bị người khác đánh đập và nhục mạ, chấp nhận ngủ với người đàn ông khác để tìm được nhân chứng có lợi cho mình... Vì vậy, chị đã khiếu nại nhà sản xuất phim và yêu cầu họ đính chính trước công luận.
'Xin chào Lý Hoán Anh' - tìm lại thanh xuân của mẹ
18 tuổi, Giả Hiểu Linh mập, học dốt và vụng về, muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ nhưng lại khiến bố mẹ xấu hổ chốn đông người. Vụ tai nạn khiến mẹ của Hiểu Linh chìm vào hôn mê. Khóc nấc bên giường bệnh của mẹ, cô vô tình xuyên không về năm 1981, gặp mẹ thời con gái. Nàng mập làm mọi cách hoán vận đổi số cho mẹ mình không lấy người chồng nghèo như bố mình và không sinh ra đứa con vô dụng như mình.

Giả Linh tái hiện hình ảnh chính mình và mời nữ diễn viên Trương Tiểu Phỉ vào vai mẹ mình thời trẻ. Thẩm Đằng (phải) và Trần Hách (trái) phát huy tài năng diễn hài nổi tiếng.
Xin chào Lý Hoán Anh là cuộc hành trình kỳ lạ của đứa con thời hiện tại với mẹ mình phiên bản quá khứ. Tựa phim là lời chào của Giả Hiểu Linh với Lý Hoán Anh - mẹ của mình. Phim làm khán giả rơi nước mắt vì cười ở hơn nửa đầu và rớt nước mắt vì thương ở những khoảnh khắc cuối.
Trong phim, Giả Hiểu Linh bảo cô quên mất mẹ mình từng là một cô gái trẻ. Bản thân người mẹ cũng lao tâm khổ tứ lo cho chồng, cho con mà quên đi chính mình của tháng ngày thanh xuân. Một lần nhậu say, Hiểu Linh nói với phiên bản thời trẻ của mẹ: "Kiếp sau chúng ta hãy lại là mẹ con. Nhưng con sẽ làm mẹ, mẹ hãy làm con".
Nhiều cảnh phim dàn dựng hơi vụng về, kỹ xảo 3D hơi giả nhưng tình cảm xúc động phim gieo vào lòng khán giả thì chân thành. Một số tình tiết có thể thiếu logic nhưng khi cú twist cuối phim được hé lộ, người xem sẽ vỡ òa vì sự gài cắm có chủ đích và tinh tế của loạt tình tiết đó.
Xin chào Lý Hoán Anh là phim đầu tiên sao hài Trung Quốc Giả Linh làm biên kịch kiêm đạo diễn. Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện cuộc đời của bà Lý Hoán Anh, mẹ ruột của Giả Linh, nhưng được hư cấu thêm cho hợp thể loại điện ảnh. Bản thân Giả Linh đóng luôn vai chính Giả Hiểu Linh dựa theo chính mình.
Ngoài đời, người mẹ mất vì tai nạn khi 48 tuổi, lúc Giả Linh mới nhập học ngành điện ảnh Bắc Kinh vài tháng, xa nhà và không được gặp mẹ lần cuối. Bộ phim giống như sự bù đắp cho những hối tiếc của Giả Linh đối với mẹ. Phim chiếu Tết 2021 của Trung Quốc, được đầu tư 59 triệu USD nhưng thu về 822,1 triệu USD, doanh thu cao nhất toàn cầu năm nay.
Trailer phim Xin chào Lý Hoán Anh
Phong Kiều