Việc cô gái đến từ Vĩnh Phúc này bị loại không nằm ngoài dự đoán của khán giả và ba vị thành viên Ban giám khảo, bởi cô đã có một đêm thi không thành công vào hôm thứ tư vừa qua. Với cả hai bài hát Ước gì (Võ Thiện Thanh) và Tình phai (Nguyễn Ngọc Tài), Thu Hà đều không vượt qua được cái bóng của các ca sĩ từng thể hiện trước đó. Ca sĩ Siu Black đánh giá Thu Hà có một chất giọng khỏe và vang, song rất tiếc những ưu điểm đó đã không bộc lộ được trong phần biểu diễn của cô trong đêm thi vừa rồi. Ngược lại, những yếu điểm như thiếu sự truyền cảm, phô chênh và thiếu sáng tạo lại thể hiện khá rõ. Hơn nữa cô còn bộc lộ sự mệt mỏi và đuối sức trong giọng hát của mình.
![]() |
Thu Hà. |
Dù sao việc Thu Hà dừng bước ở Top 5 Vietnam Idol 2008 cũng đã là một thành công lớn của cô, bởi chưa có thí sinh nào bị dự đoán phải rời cuộc chơi nhiều lần nhưng lại “trụ” được lâu như cô. Vốn không có lợi thế về sắc vóc, Thu Hà chinh phục khán giả bằng tất cả nội lực mà cô có ở giọng hát, và trong những đêm gala vừa qua cô đã kịp ghi dấu ấn bằng ca khúc Ô mê ly của nhạc sĩ Văn Phụng. Với bài hát này, Thu Hà đã thu hút được những khán giả theo dõi chương trình trong đêm Những tình khúc vượt thời gian và cô giành được nhiều lời khen ngợi của Ban giám khảo.
Dường như Thu Hà cũng đã chuẩn bị trước tâm lý cho sự “ra đi” ngày hôm qua, nên cô gái bé nhỏ này tỏ ra khá bình tĩnh và trình bày mạch lạc những điều cần nói. Cô đã gửi những lời cảm ơn đến Ban tổ chức và nói những lời xin lỗi đến gia đình, quê hương, bạn bè khá xúc động. Chắc chắn khán giả sẽ luôn nhớ đến giọng hát cao vút và khỏe khoắn, cũng như những bài hát mà cô đã cống hiến cho khán giả suốt chặng đường Vietnam Idol vừa qua.
![]() |
Thanh Duy. |
Cùng rơi vào nhóm không an toàn với Thu Hà đêm qua còn có Thanh Duy và Cẩm Tú. Trong những tuần vừa qua Thanh Duy liên tiếp bị rơi vào nhóm này, nhưng anh đều may mắn “thoát nạn”. Tuy nhiên, đó cũng là lời “cảnh báo” dành cho anh, bởi có lẽ phần đông khán giả muốn anh tập trung vào giọng hát nhiều hơn nữa, ngoài việc đầu tư cho phần “diễn” trong các đêm thi sắp tới.
Còn Cẩm Tú, lần đầu tiên phải bước tới vị trí “đèn đỏ” nhưng cô tỏ ra khá tự tin. Có lẽ ngoại hình của cô cũng phản ánh phần nào con người cô, rất mạnh mẽ và cá tính, ngay cả khi phải đối mặt với khó khăn. Tính đến thời điểm này, đây là lần đầu tiên Cẩm Tú lọt vào nhóm có nguy cơ bị loại, song cô vẫn được khán giả ưu ái dành cho cơ hội để đi tiếp.
Vào tối thứ tư tuần sau (24/12), đúng vào đêm Giáng sinh, bốn thí sinh còn lại sẽ bước vào đêm gala 7 với chủ đề Những tình khúc đêm đông.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Vietnam Idol