Mẹ và bố không cùng đi trên một đường khi con bắt đầu học cấp 3 và cũng từ đó, cuộc đời mẹ chỉ có hai chị em con. Cách đây 6 năm khi con theo chồng, đó là khoảng thời gian mẹ buồn nhất vì căn nhà quá trống vắng. Những ngày đầu mẹ thường xuyên mất ngủ vì mẹ có thói quen dù trễ mấy cũng nghe tiếng xe con rồi mới yên tâm. Đỉnh điểm là lúc 1 – 2 giờ đêm, mẹ đã nhắn tin: “Mẹ nghĩ con về nhà nhưng chợt nhớ con đã đi lấy chồng, không ở với mẹ nữa”. Mẹ đã khóc và ở một căn nhà khác, con cũng khóc. Có nhiều đêm con nghĩ hay là về với mẹ, nhưng điều đó thật khó. Phải chi nhà chồng là nhà mẹ và ước gì mẹ ở gần con.
Mẹ là tất cả của con, mẹ ơi! Hai năm kế tiếp, vợ chồng con đã dọn về một căn nhà nhỏ nhắn nhưng đó cũng là lúc lịch diễn dày hơn và Coca ra đời. Đã có thời gian con không thể về thăm mẹ thường xuyên được nhưng mẹ hoàn toàn chủ động tìm con. Thương lắm! Mẹ lóc cóc chạy xe máy đến chỗ diễn để thăm con dù ở rất xa. Lần nào cũng vậy, mẹ đều mang theo thức ăn tự nấu, mẹ nói: “Những gì lo được cứ để mẹ lo, còn con hãy dành tiền để nuôi cháu mẹ”. Nhiều lúc xót, con bảo mẹ hãy đi taxi nhưng mẹ gạt phăng và nói đi xe máy có thể chủ động ghé chỗ này, chỗ kia, chứ xe hơi hay taxi bất tiện mà tốn kém lắm. Nhìn mẹ con thương lắm và cứ canh cánh trong lòng là làm sao mẹ con mình có thể sớm ở gần nhau. Con tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn và rằng thời gian của mẹ không còn nhiều nữa khi mẹ đã ngoài 60.
Cố gắng thêm hai năm nữa thì giờ đây con đã vui mừng reo lên khi thực hiện được điều ước của hai mẹ con. Mặc dù cuộc sống của con còn rất nhiều thứ phải lo, đặc biệt là lo cho gia đình và hai con, song con cố gắng chi tiêu tiết kiệm hơn để dành được nhiều tiền hơn và mua cho mẹ một căn nhà ở gần vợ chồng con. Thật sự giờ con yên tâm lắm vì lúc ở nhà hay đi diễn xa, con vẫn biết là mẹ ở gần con. Cuối cùng sau 6 năm, mẹ con mình đã đoàn tụ, con vui lắm! Con hạnh phúc vì mẹ luôn bên con trên mỗi bước đường con đi.
Chợt nhận ra mỗi một giây một phút, ngày nào con cũng nhận được món quà yêu thương từ mẹ, nên con muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ. Đọc được những dòng chữ này chắc mẹ sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm! Cảm ơn mẹ đã cho con sống trong tình yêu vô bờ bến của mẹ để con nỗ lực cho cuộc sống từng ngày. Và các con của con cũng sẽ được sống trong một thế giới như thế - thế giới mà mẹ đã dành cho con. Con yêu mẹ!
Thanh Vân
Nếu bạn ngại ngần không biết cách bày tỏ tình yêu của mình với người thân, có thể tham gia chương trình “Chia sẻ hình, đem tình lan tỏa” tại: www.tinhnhuchocopie.vn; www.facebook.com/ChocopieVietnam. Chỉ cần gửi bức ảnh kèm lời nhắn yêu thương về chương trình, bạn sẽ có cơ hội nhận được 12 máy ảnh Fujifilm Instax Mini 25, 60 Samsung Galaxy Note 3 và 600 phần quà là lốc bánh Chocopie có in hình dự thi trên bao bì (mỗi lốc 24 gói). |