Hà Thị Hải Yến
Lần này khác với lần trước, em nghĩ sẽ không khuyên ngăn chị níu kéo nữa. Có lẽ là vì em hiểu được cảm giác làm một người đàn bà khi không được hạnh phúc. Em hiểu được nỗi buồn, nỗi đau từ trong tâm can của chị mà nếu là em, em cũng sẽ làm như thế.
Em là một đứa con gái đã chịu nhiều sự tổn thương vì vậy nhu cầu được sống hạnh phúc của em cao hơn người khác. Vậy nên khi yêu em luôn đặt ra một nguyên tắc "không bao giờ giữ những thứ không phải là của mình". Là con gái, em cũng mong tìm được một tấm chồng như ý phải không anh? Nhưng cuộc sống vợ chồng bao nhiêu năm gắn bó, gần như hết cả cuộc đời, nó dài lắm nên ai dám khẳng định rằng một trong hai ta sẽ không thay đổi.
Anh ơi! Chị gái em như thế làm em thấy thương chị và cháu vô cùng. Em không biết liệu sống trong một hoàn cảnh không đủ đầy tình thương của cả bố và mẹ, cuộc đời cháu sẽ ra sao. Em chưa bao giờ thử đặt mình vào tình huống đó, hay đúng hơn em không bao giờ dám mường tượng như vậy, nên em không hiểu được anh à.
Là cháu thôi nhưng em cũng thấy thương như nắm ruột của mình. Rồi em nghĩ tới con của chúng mình, em sẽ không bao giờ để cho các con như vậy đâu anh ạ. Em có thể để cho chúng ngã đau ngoài cuộc sống rồi học cách tự biết đứng dậy, chứ em sẽ không bao giờ để chúng phải chịu tổn thương vì em đâu, anh cũng như vậy phải không anh yêu!
Anh ơi, liệu anh sẽ là ai? Sẽ là người như thế nào nhỉ? Em chỉ mong một điều duy nhất là tình yêu mình dành cho nhau tồn tại hết cuộc đời này. Từ ngày trưởng thành mong muốn có được một tổ ấm hạnh phúc, em đã không còn là một người con gái tham vọng và cầu toàn nữa anh ạ. Em hiểu được rằng mỗi người sinh ra đều có một thiên chức trong cuộc sống. Anh sẽ là trụ cột của gia đình và em được chọn thiên chức làm mẹ phải không anh? Em nghĩ nếu nuôi dạy con chúng mình ngoan ngoãn và học giỏi, đó là điều thành công nhất trong cuộc đời của em rồi.
Em không phải người an phận anh ạ, nhưng em mong muốn có một cuộc sống ổn định. Người ta thường bảo "giàu vì bạn, sang vì vợ", để anh hài lòng em vẫn hàng ngày tự học hỏi, em cố gắng tạo nhiều mối quan hệ tốt đẹp để sau này mong giúp ích cho công việc của anh. Em vẫn học giao tiếp để sau này ứng xử với bố mẹ anh và gia đình anh. Em chỉ muốn dù có đi đâu, anh cũng luôn yêu và thương em một cách thực sự. Mong anh hôm nào cũng cố gắng nói dối đối tác để về nhà ăn cơm với mẹ con em.
Anh ơi! Gia đình em chỉ có mỗi em, điều đó đổ lên đôi vai anh thêm một gánh nặng, ngoài phụng dưỡng bố mẹ mình, anh còn phải lo lắng cho gia đình bố mẹ vợ nữa đấy. Em sẽ rất biết ơn anh và em cũng sẽ hết lòng yêu thương bố mẹ và những người thân yêu trong gia đình anh được không?
Em không phải là người ham của cải nên chắc chắn em không mong anh trở thành tỷ phú đâu. Em cũng mong con cái được đi học cái này cái kia lắm chứ, em cũng mong anh có xe đẹp, xe sang để anh hãnh diện với bạn bè. Nhưng như thế sẽ thật vất vả cho anh. Như thế anh sẽ khó về nhà ăn cơm với em, anh sẽ lấy lý do bận mỗi khi em muốn anh đưa đón con đi học. Rồi những ngày nghỉ gia đình, người ta được quây quẩn bên nhau còn chồng của em vẫn phải quần quật làm việc. Và nguy hiểm nhất là lúc đó sẽ có thật nhiều cô gái trẻ trung hơn em, xinh đẹp hơn em, quyến rũ hơn em và đặc biệt là chiều anh hơn em, lúc đó dù anh có yêu em và con nhiều như thế nào đi nữa anh cũng khó cưỡng lại được lắm chồng yêu ạ... Còn nhiều chi phí cơ hội nữa, em không kể hết được, nhưng nhất định em sẽ không muốn như vậy đâu.
Chồng yêu của em ơi! Dù anh là ai đi chăng nữa, em vẫn mong muốn rằng anh mãi mãi dành tình yêu thương cho mỗi em và các con thôi anh nhé!
Em yêu chồng thật nhiều ^.^
Vài nét về blogger:
Em là một độc giả trung thành của báo Ngoisao.net và đặc biệt là chuyên mục Chơi Blog, một chuyên mục hay và bổ ích. Em có viết mấy bài, nhờ tòa soạn xem và chọn để em được góp một bài viết hay vào chuyên mục Chơi Blog.