Chiều 9/7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã chuyển hồ sơ Mai Ngọc Thái (28 tuổi, quê Thái Nguyên) cùng đồng bọn gây ra 60 vụ đột nhập để trộm cắp lên công an thành phố, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
Theo cảnh sát, Thái có mẹ mất tích bên Trung Quốc, còn bố không thấy đâu. Thanh niên này sống với bà ngoại nghèo ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Mới học đến lớp 9, Thái đã nghỉ, sống dạt nhà khắp nơi.
Với ý định tìm mẹ ở nơi xứ người, Thái sang Trung Quốc. Tại đây, anh ta đã học được những chiêu trộm cắp tinh vi. Vài năm sống, có kinh nghiệm nhập nha, Thái về Việt Nam để gây án. Công cụ hành nghề của gã chỉ là những chiếc giẻ rách, bật lửa hoặc thanh tô-vít.
Mai Ngọc Thái khi bị bắt giữ. Ảnh: Việt Dũng. |
Thái tập kết hai tên đồng bọn là Hà Mạnh Linh (27 tuổi, Vĩnh Phúc) và Lê Văn Kha (31 tuổi, ở Hà Nội) cùng tham gia. Khi đêm xuống, cả nhóm đón taxi, chạy loanh quanh trên các khu phố thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, tìm những hộ gia đình nhà cao tầng.
Sau khi “nhắm” được nơi gây án, tùy từng tình huống Thái áp dụng những kinh nghiệm để trộm. Theo cảnh sát, Thái dùng bật lửa hơ cửa kính cho đên khi rạn ra, rồi dùng băng dính dán lên, gỡ cả miếng kính, không gây một tiếng động. Với chiếc giẻ, Thái dùng để phá lan can cửa sổ, thanh tô-vít bẩy cửa gỗ hoặc tai khóa yếu… để đột nhập vào nhà, trộm cắp.
Ngoài ra, khi thấy gia chủ hớ hênh, treo chìa khóa gần cửa, Thái cùng đồng bọn dùng que, sào để khều, mở cửa vào trong. Phát hiện chủ nhà đều ngủ ở các tầng trên, siêu trộm này và đồng bọn ung dung lục lọi, lấy tài sản đắt tiền. Đến tận sáng hôm sau, gia chủ mới phát hiện bị mất trộm.
Cảnh sát xác định, phi vụ "đậm nhất" Thái và đồng bọn lấy trộm được một chiếc ôtô Mercedes, xe SH của một gia đình ở Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ngoài ra, chúng lấy được 70 chiếc xe máy đắt tiền cùng tiền, vàng, điện thoại iPhone, máy tính xách tay… tổng trị giá tài sản hơn cả chục tỷ đồng. Có vụ, chúng thuê cả ôtô đến chở những chiếc xe máy SH, PS.
Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/2011, Thái cùng đồng bọn khiến nhiều gia đình ăn, ngủ không yên. Số tiền bán được từ những tang vật vụ trộm, Thái đổ vào lô đề, cờ bạc, bao gái.
“Sau khi gây án, Thái và đồng bọn luôn thay đổi chỗ ở nên chúng tôi rất khó khăn để lần ra dấu vết của anh ta”, một điều tra viên cho biết. Khi bắt Thái vào giữa tháng 12/2011, gã còn hỏi các trinh sát: “Các chú bắt cháu vì tội gì”.
Sau gần 2 năm, cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật lên tới 7 đồng.
Hoàng Việt