Chiều 10/7, trời nắng gắt, con đường bê tông dẫn vào thôn Tiến Hưng, xã Cẩm Nam (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dựng đầy vòng hoa trắng. Tới thắp hương cho ba đứa trẻ không may bị ôtô tông tử vong vào tối qua, khuôn mặt ai cũng buồn rầu, mắt ngấn lệ, sụt sùi.
Lau nước mắt đang lăn dài trên gò má, bà Nguyễn Thị Nguyệt (47 tuổi), mẹ nạn nhân Nguyễn Thùy Dung (12 tuổi) nói, chiều hôm qua, Dung có xin chở cháu Trần Hữu Đăng (3 tuổi) sang xã Cẩm Huy xem đánh bóng chuyền. Đến tối, thấy con về muộn, trong lòng bà cảm thấy bất an. Khi nhận tin Dung và Đăng tử vong, bà chân tay bủn rủn, gục giữa nền nhà.
Bà Nguyệt cho hay gia đình có 4 chị em, Dung là con gái út, còn Đăng là cháu ngoại. Năm 2016, khi Đăng được 6 tháng tuổi, người con gái đầu đã gửi cậu bé lại cho bà Nguyệt nuôi, hai vợ chồng vào miền Nam làm thuê kiếm tiền.

Bà Nguyệt (bên phải) đau đớn trước sự ra đi của con gái và cháu ngoại. Ảnh: H.L
"Cứ mỗi tối đi làm về, mẹ Đăng đều gọi điện về gặp con trai và em gái út trò chuyện. Giờ cả hai đã mất đi, không biết khi về nhà, nó sẽ đối diện với nỗi đau này như thế nào đây", bà Nguyệt nói trong nấc nghẹn.
Ngồi bên cạnh, ông Nguyễn Đình Thắng (chồng bà Nguyệt) kể, lúc tối khi nghe tin, ông ra hiện trường thì thấy nhà chức trách đã đắp chiếu lên người con gái và cháu ngoại, ông chỉ còn biết kêu trời "sao lại bất công thế này".
"Dung rất ngoan, đi đâu cũng xin phép, dạ vâng. Nó từng nói sẽ cố gắng học tốt để sau này kiếm tiền, phụ giúp bố mẹ thoát khỏi cảnh lam lũ. Dự định này chắc kiếp sau nó mới thực hiện", ông Thắng nói.
Đối diện nhà ông Thắng là nhà nạn nhân Nguyễn Khánh Hiền (12 tuổi). Trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, ông Nguyễn Đình Tuấn (bố Hiền) ngồi bệt bên quan tài gọi tên con gái. Người đàn ông lam lũ cho hay, Hiền là con gái út trong gia đình có ba anh chị em. Cô bé ngoan ngoãn, thông minh, được nhiều người quý mến.
"Anh trai Hiền vừa mổ thận, hôm qua nghe tin em gặp nạn, nó chạy ra hiện trường thì sốc nặng, máu từ vết mổ chảy ra, phải đi Hà Nội cấp cứu trong đêm. Tai họa ập xuống gia đình nhiều quá, ông trời không thương tôi chút nào", ông Tuấn sụt sùi.

Ông Khuất Việt Hùng (ngoài cùng bên trái), động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: Hùng Lê
Ông Trần Hữu Hòa (trưởng thôn Tây Nguyên) thông tin, ba nạn nhân đều là những người trong dòng họ. Bình thường nhóm trẻ ít khi đi chơi xa, chỉ quanh quẩn ở trong xóm. Không hiểu sao tối qua, các cháu lại đi cùng một xe rồi gặp nạn như vậy.
"Nhìn vòng hoa trắng xếp san sát, cả làng ai cũng sốc, tiếc thương cho những đứa trẻ vắn số. Thôn nghèo chúng tôi chưa từng chứng kiến đại tang như thế này", ông Hòa tâm sự.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hùng Lê
Trước đó, khoảng 19h30 ngày 9/7, tài xế lái ôtô 7 chỗ đi qua xã Cẩm Huy (huyện Cẩm Xuyên) đã tông vào xe máy điện chở ba em Dung, Hiền và Đăng, khiến các em ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra sự việc, tài xế đã tới cơ quan công an trình báo.
Qua khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách xác định lái xe đã không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn và đâm vào xe máy điện chở ba người chạy cùng chiều phía trước. Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn và tình trạng sử dụng ma túy đối với nam tài xế, kết quả đều âm tính.
Phó chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tới thăm hỏi gia đình các nạn nhân, chỉ đạo công an điều tra, sớm đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.