Nhưng càng lớn dường như tôi cảm thấy rằng cuộc sống từng ngày trôi qua sao mà nhanh quá, nhắm mắt mở mắt là đã hết một ngày ngắn ngủi. Vì thế tôi rất trân trọng thời gian, trân trọng từng khoảnh khắc đi qua đời mình. Tôi ước mình được sống chậm lại một chút thôi để cảm nhận những gì đang diễn ra quanh mình, có thời gian để yêu thương, chăm sóc mọi người xung quanh nhiều hơn.
Ký ức ngày xưa cũng như thực tại luôn được tôi cất giữ trong những tấm hình, để biết rằng thời gian luôn đi qua nhanh, mang theo biết bao thay đổi: cha mẹ ta sẽ già đi theo năm tháng, ta sẽ không được sụ trẻ trung để chăm lo cho gia đình nhiều như bây giờ; như vậy để biết mình cần phải sống cho trọn vẹn từng ngày.
Ngày xưa cứ đến Tết là cha mẹ tôi thường dẫn tôi đi xem chợ hoa xuân ở Nguyễn Huệ và đến bây giờ vẫn vậy. Vẫn con đường ấy, đẹp và hiện đại hơn xưa, chỉ có con người là già đi thôi… Thời gian qua đi tôi đã trưởng thành, có một công việc yêu thích và tôi tạm hài lòng với những gì mình đang có. Xin cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã đồng hành cùng tôi trong cuộc sống này.
Trần Nguyễn Giang Thanh
Hãy chia sẻ những bức ảnh 'báu vật' về thời thơ ấu hay tuổi trẻ nhiệt huyết của bạn với độc giả Ngôi Sao để nhận phần quà là chiếc điện thoại FPT V cảm ứng màn hình 5 inch đa năng hoặc một thẻ mua hàng Elise trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |