Dickie Arbiter, người từng phục vụ Nữ hoàng Elizabeth II suốt 12 năm, từng có 5 năm làm trợ lý cho Thái tử Charles và vợ, cố Công nương Diana. Theo Global News, ông Arbiter từng cảnh báo những người làm trợ lý cho các thành viên hoàng gia có thể sẽ bị kiệt sức vì công việc.
"Tôi từng là một trong những thư ký báo chí của Nữ hoàng Anh. Ngoài việc phục vụ, trả lời các câu hỏi của Nữ hoàng, 90% thời gian của tôi dành vào việc tập trung, để mắt tới Thái tử Charles và Công nương Diana. Tôi đã làm việc với họ trong khoảng 5 năm. Nhưng nếu lâu hơn thế, chắc tôi đã bị suy kiệt sức lực", Express dẫn lời ông Arbiter cho hay.
Tiết lộ trên của Arbiter một phần nào đó giải thích được nguyên nhân khiến vợ chồng Công tước xứ Sussex mất nhiều trợ lý thân cận trong những tháng gần đây.
Tháng 11/2018, trợ lý riêng của Meghan là Melissa Touabti thôi việc sau 6 tháng. Một nguồn tin từng tiết lộ với Mirror rằng công việc của Melissa quá áp lực và cuối cùng là vượt quá sức chịu đựng đến mức phải bật khóc. Melissa được đánh giá là người rất có tài, chuyên nghiệp trong công việc, nhưng "mọi chuyện rồi dần trở nên căng thẳng và tốt hơn là hai người họ nên đi con đường riêng".
Đến tháng 12, bà Samantha Cohen, thư ký riêng của Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex, cũng từ chức. Trong khi đó, Amy Pickerill, một trợ lý thân cận khác của Meghan, cũng dự kiến sẽ thôi làm việc cho cặp vợ chồng hoàng gia. Tuy nhiên, Pickerill đã đồng ý ở lại cho tới khi Meghan sinh con, dự kiến vào tháng tới, nhưng sẽ rời đi không lâu sau đó.
Một nguồn tin tiết lộ với People rằng Pickerill tuy rời đi nhưng vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ, đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho Meghan.