Theo CBS, tiến sĩ Bing Liu mất tại nhà riêng ở thị trấn Ross, bang Pennsylvania, hôm 2/5 do bị trúng đạn ở đầu, cổ và thân. Nghi phạm được xác định là Hao Gu (46 tuổi). Gu đột nhập nhà Liu qua một cánh cửa không khóa và nổ ba phát súng.
Cảnh sát cho biết nghi phạm sau đó quay lại xe đỗ cách nhà nạn nhân khoảng 100 m rồi tự rút súng bắn vào đầu, chết tại chỗ. Lúc xảy ra vụ giết người, vợ Liu đi vắng. Hai vợ chồng anh không có con. Liu và Gu biết nhau từ trước nhưng cảnh sát không tiết lộ mối quan hệ của họ hay đưa ra suy đoán về động cơ giết người. Nhà của Liu cũng không mất thứ gì.
Bing Liu là nhà nghiên cứu tại Khoa Sinh học hệ thống và tính toán của Đại học Pittsburgh. Đại diện trường cho biết: "Liu đang rất gần những phát hiện có ý nghĩa trong việc tìm hiểu cơ chế tế bào gây nhiễm nCoV và các biến chứng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành công trình nghiên cứu mà anh ấy đã bắt đầu để tỏ lòng tôn kính với tài năng khoa học xuất chúng này".
Là một người gốc Hoa, Liu lấy bằng cử nhân và tiến sĩ về khoa học máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore, sau đó học tiến sĩ tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh. "Tiến sĩ Bing Liu là một nhà nghiên cứu xuất sắc, người đã giành được sự tôn trọng và đánh giá cao của nhiều đồng nghiệp trong cùng lĩnh vực và có những đóng góp độc đáo cho khoa học", tuyên bố của Đại học Pittsburgh cho biết thêm.
Liu gia nhập Đại học Pittsburgh từ 6 năm trước và là đồng tác giả của một cuốn sách cùng hơn 30 ấn phẩm. Anh nổi tiếng là nhà nghiên cứu nhiệt huyết và cố vấn được các đồng nghiệp trẻ ngợi ca.
Tiến sĩ Ivet Bahar, trưởng phòng sinh học hệ thống và tính toán, cho biết Liu mới đi vào nghiên cứu Covid-19 và bước đầu thu được kết quả khả quan.
Tùng Anh (Theo CNN)