Ngôi nhà Đặng Trung Kiên, 47 tuổi, ở trước khi bỏ trốn nằm cuối con ngõ thuộc khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Nếu không có việc gì chắc ít người lui tới. Bản thân ngôi nhà Kiên ở cũng đóng cửa cả ngày, không giao lưu với ai.
Ở địa phương, Kiên được xem là thành phần bất hảo khi từng vào tù ra tội về tội trộm cắp và đánh nhau. Trong khi đó, nếu tính cả vợ chính thức lẫn không, Kiên có tới ba người. Vợ đầu có với Kiên hai người con, đứa lớn sinh năm 1993 nhưng giờ không ai còn biết tung tích, đứa nhỏ mới 10 tuổi đang được bà nội chăm sóc. Sau khi chia tay người vợ đầu, Kiên không đi thêm bước nữa mà cặp với một phụ nữ ở Lạng Sơn và có với nhau một bé gái 6 tuổi. Người con này vừa bị Kiên và người tình mới bạo hành tới gãy tay.
Người nhà và hàng xóm không ai biết mặt mẹ của cháu bé 6 tuổi bị bạo hành vì Kiên chưa từng dẫn về nhà. Mọi người chỉ biết cô đã mất từ cuối năm ngoái. Không lâu sau đó, ông bà ngoại của cháu bé ở Lạng Sơn gọi Kiên xuống để dẫn cháu về Bắc Ninh nuôi dưỡng. Lúc đầu Kiên còn vùng vằng không muốn nhận nhưng sau đó chấp thuận.
Nhắc đến đứa con trai khiến hàng xóm sợ hãi, bà Lê Thanh Hương, mẹ Kiên, buồn rầu. Mấy ngày nay bà Hương mệt mỏi, đôi mắt trũng xuống. Nhà ở sát vách nhưng con trai hàng ngày làm gì bà cũng không biết. Để tránh nhòm ngó, Kiên bắn tôn quây kín hướng từ nhà mẹ đẻ nhìn sang. Ngoài cổng, trên những bức tường, Kiên cho gắn một hàng dây thép gai và gắn camera an ninh.
Bà tâm sự cũng không rõ bé gái bị Kiên đánh có phải máu mủ của mình hay không. Trước đó, sáng 5/9, bà Hương nghe thấy tiếng cháu bé khóc vì bị đánh nên nhờ hàng xóm can thiệp. Mọi người qua bảo Kiên để cho cháu bé đi khai giảng nhưng anh ta nhất định không nghe. Khi mọi người về, Kiên lại hành hạ con, bà Hương vì quá xót cháu mà trưa cùng ngày phải nhờ chính quyền vào can thiệp.
"Nó đánh đập con bé thường xuyên, hàng xóm biết cũng không ai dây, tôi phải bần cùng, bất đắc dĩ lắm rồi mới phải nhờ chính quyền vào cuộc. Cháu bé có tội tình gì đâu mà đánh đập nó như thế. Tôi muốn báo chính quyền lâu lắm rồi nhưng không dám vì chỉ sợ nó giết. Nhưng đợt này dù nó có giết, tôi cũng báo", bà Hương giãi bày. Cũng theo người phụ nữ này, cháu bé bị hành hạ và phải đi viện không ít lần.
Ông Nguyễn Văn Thảo, tổ trưởng tổ dân phố Tân Lập, cho hay không ai trong khu phố muốn dây vào Kiên. Ngay cả khi hàng xóm biết chuyện Kiên thường xuyên đánh đập con gái, cũng không ai dám vào can ngăn.
"Mẹ đẻ của Kiên nhà ở sát vách không ít lần ra nhờ tôi vào giúp đỡ. Tôi vào thì Kiên không chịu hợp tác, anh ta nói đây là việc riêng của gia đình nên tự giải quyết. Đến mẹ đẻ Kiên khi muốn can thiệp, anh này còn cầm dao kề vào cổ dọa giết thì tôi cũng có là gì", ông Thảo nói.
Cũng theo ông Thảo, nhiều khi Kiên đánh con, thấy đứa trẻ khóc ré lên, anh ta mở nhạc thật to để tránh cho hàng xóm biết.
Trong khi đó, bà Cầu, sống cùng ngõ với Kiên, cho hay kể từ sau khi đi tù về, Kiên có nhiều biểu hiện ngáo đá, nghiện ma túy. Cuộc sống của Kiên cũng khép kín, ít giao lưu, thi thoảng dắt chó đi dạo thì hàng xóm mới biết.
"Kiên và cô bồ mới cứ chiều chiều lại đèo nhau trên xe máy ra khỏi nhà, tới sáng hôm sau mới về và lại đóng cửa im ỉm", bà Cầu chia sẻ.
Về chuyện đứa trẻ bị bạo hành, bà Cầu kể cách đây khoảng hai tháng, mẹ của Kiên có bế cháu sang nhà bà để nói về chuyện bạo hành. "Nhìn trên người cháu chi chít vết roi quật mà tôi không cầm được nước mắt, lúc đấy tôi cũng chỉ động viên bà Hương chứ cũng chẳng làm gì được", bà Cầu nói.
Cuối tháng 8, cháu bé được nhận vào học lớp 1, ai cũng vui mừng nghĩ khi cháu đi học, đến lớp sẽ phần nào thoát khỏi cảnh bị đánh đập. Nhưng sáng 5/9, đúng ngày khai giảng, Kiên cùng người tình là Lê Thị Nương lại ra tay hành hạ cháu bé.
Sáng cùng ngày, khi công an phường tới khuyên nhủ, Kiên ra chửi bới. Sau đó, lực lượng chức năng còn có thêm công an thị xã Từ Sơn và của tỉnh Bắc Ninh. Việc kêu gọi diễn ra nhiều tiếng, tới chiều cùng ngày, khi xem camera an ninh và biết Kiên đã lên xe máy chạy trốn, lực lượng chức năng mới quyết định phá cửa để vào giải cứu cháu bé.
Tại nhà Kiên, Lê Thị Nương, 36 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đang giữ cháu bé trên giường. Ở ngay đầu giường ngủ, lực lượng chức năng tìm thấy ma túy. Trong khi đó, Kiên cũng nhờ một tài xế taxi ở gần nhà vận chuyển khoảng 1007 gram ma túy tổng hợp và một khẩu súng K59 lên Hà Nội. Khoảng 23h30 ngày 5/9, tài xế này ra tự thú cùng tang vật mà Kiên nhờ chuyển giúp.
Tối 8/9, lực lượng công an vây bắt Kiên khi hắn đang lẩn trốn tại phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội), nhưng hắn đã tẩu thoát.
Phạm Chiểu