John McCain hồi tưởng lại quá khứ khi thăm lại nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: AP. |
Thượng nghị sĩ John Cain đã gặp gỡ báo chí, giao lưu cùng sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế và tới thăm nhà tù Hỏa Lò. Sau chuyến thăm lại Việt Nam, ông McCain sẽ lên đường đến Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hỏa Lò, nơi giam giữ các tù binh ngày trước giờ đã trở thành một bảo tàng cho khách tham quan. Trở về nơi đó, ngắm nghía các mô hình thu nhỏ, ông McCain thổ lộ: "Tôi đang cố gắng hình dung nhà tù trước kia". Sau đó, ông tìm kiếm các dấu vết xung quanh.
Là phi công hải quân Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, năm 1967, máy bay của McCain bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội. Người đàn ông này bị giam hơn 5 năm tại đây.
AP đưa tin, chuyến thăm của Thượng nghị sĩ kéo dài 30 phút. Cuối giờ, McCain đã để lại đôi dòng trong cuốn nhật ký. Ông viết: "Chúc những điều tốt đẹp nhất. Ký tên, Thượng nghị sí bang Arizona, Mỹ, John McCain".
Một số hình ảnh của John McCain tại Việt Nam trên Reuters, AP và EAP.
Thượng nghị sĩ John McCain vui mừng bắt tay các sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế... |
Ông đã có cuộc giao lưu với các sinh viên và cùng họ nói về vấn đề nguồn nhân lực trẻ. |
Sau đó, ông cùng các cộng sự của mình tới thăm nhà tù Hỏa Lò, nơi trước đây ông từng bị giam giữ hơn 5 năm. |
Nhà tù cũ của Pháp được đổi tên thành Hỏa Lò. Đầu những năm 1990, "khách sạn Hilton Hà Nội" này không còn được sử dụng nữa. Địa điểm này giờ đã thành một bảo tàng. |
Ông McCain thăm qua các căn phòng trưng bày hiện vật. |
Và vào phòng giam cũ. |
Nhìn lại bức ảnh ông được vớt ở xuống hồ Trúc Bạch khi chiếc máy bay của ông bị bắn rơi năm 1967. |
Bình Minh