Theo Yangzhou Evening Post, hôm 18/12, người phụ nữ họ Xia đã làm mất chiếc nhẫn trị giá 110 nghìn nhân dân tệ (gần 380 triệu đồng). Sau khi nhận ra đã vứt bỏ nhẫn vào trong một túi rác khi dọn dẹp nhà cửa ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Xia chạy đến văn phòng vệ sinh tại địa phương để báo cáo.
Ông Chen Yangzhou, giám đốc văn phòng, nói với Xia rằng cô đã may mắn đến kịp lúc. Tất cả số rác thải được thu gom từ khu phố của cô đã được đầm chặt và vận chuyển đến nhà máy nhưng chưa bị đốt.
Khi Xia tìm đến nhà máy xử lý rác thải, nó đã đóng cửa nên ông Chen hẹn Xia quay lại vào sáng hôm sau. Yangzhou Evening Post cũng cho biết thêm rằng Chen đã cắt cử một nhân viên bảo vệ để theo dõi, đảm bảo số chất thải không bị đưa vào lò đốt sớm.
Vào sáng 19/12, 8 công nhân đã phá dỡ 13 tấn rác thải và sau hai giờ tìm kiếm, chiếc nhẫn của Xia được tìm thấy. Người công nhân có đôi mắt được ví như chim ưng đã tìm thấy chiếc nhẫn kim cương là Yang Zhenglong.
"Tinh thần quảng đại của họ có giá trị lớn hơn cả chiếc nhẫn của tôi", Xia cảm kích nói.