Theo nhiều nạn nhân thoát chết trong vụ chìm phà sáng 21/11 ở cửa biển xã đảo Tam Hải (Núi Thành, Quảng Nam), lúc đầu hành khách chen chúc đứng cùng xe tải, xe máy ở phía trước phà. Sau đó, lái phà yêu cầu tất cả dồn hết ra phía sau để tạo thế cân bằng cho phà qua sông.
Tuy nhiên do lượng người phía sau không đủ đối trọng với xe tải chất đầy củi cùng hàng chục xe máy, xe đạp ở phía trước khiến mũi phà chúc xuống sông rồi chao nghiêng, nước tràn vào. Trong tích tắc, xe tải chất đầy củi lật nhào xuống sông sâu kéo theo chiếc phà chìm.
Lực lượng cứu hộ ứng cứu người gặp nạn trên sông Trường Giang sau khi chiếc phà chìm vào sáng 21/11. Ảnh: Trí Tín. |
Bà Nguyễn Thị Quyết kể lại, chiếc phà đi được 2/3 quãng sông thì bỗng dưng chao nghiêng, nhiều người la hét inh ỏi, lo sợ khiến phà càng chìm nhanh hơn. Trong khi đó, ông Phu, lái tàu cố rồ ga cho phà tiến về sát bờ bên phía bến đò Tam Quang, nhưng đi được thêm 70 m thì phà chìm hẳn.
"Cháu gái đưa vội áo phao, tôi cầm lấy leo nhanh lên lan can phà hy vọng lực lượng cứu hộ đến. Nhưng phà chìm nhanh quá nên chưa kịp mặc áo phao vào, nhắm nghiền mắt lao xuống dòng nước", bà Quyết kể. Trồi lên, hụp xuống mấy lần giữa dòng nước xoáy, khó khăn lắm bà Quyết mới tròng được áo phao vào cổ chờ lực lượng cứu hộ đến đưa vào bờ.
Thuật lại giây phút trên chiếc phà chìm dần, giọng gào thét của ông Thấn (phụ lái phà) còn văng vẳng bên tai khiến bà Huỳnh Thị Vũ còn ám ảnh mãi. "Tui không biết bơi nên khi nghe ông phụ lái la toáng lên thì lo sợ dữ lắm. May mà còn kịp vơ vội cái phao tròn trước khi bị phà hất văng xuống nước. Lúc rơi xuống, một số học sinh THPT vùng vẫy sợ hãi, khóc lóc thảm thiết, vài em cùng bám vào phao tròn, vịn qua, vịn lại. Đến lúc gần kiệt sức thì các thợ lặn của xã ứng cứu", bà Vũ kể.
Sau vụ chìm phà, nhiều người mất đồ đạc, hàng hóa, hư hỏng khá nhiều điện thoại di động nhưng điều kỳ diệu là 40 hành khách rơi giữa dòng sông sâu hơn 10 m, cách cửa biển An Hòa chỉ 600 m nhưng 39 người đã được cứu sống. Nhiều gia đình đã làm mâm cơm tạ ơn tổ tiên, cúng gà mừng thoát chết. Một thai phụ là Vũ Thị Thiện Thẩm (27 tuổi) do không kịp mặc áo phao đã bị mắc kẹt sau cabin chiếc phà và chết đuối.
Bà Nguyễn Thị Quyết, nạn nhân thoát chết trong vụ chìm phà kể lại giây phút hãi hùng chới với giữa dòng sông sâu. Ảnh: Trí Tín. |
"Mặc dù mất một số đồ đạc, xe máy bị hư hỏng nặng chìm theo phà, nhưng trở về được với gia đình tôi xem như mình được sống thêm lần nữa. Lúc phà chìm, tôi bị hất văng xuống nước suýt nữa bị chiếc xe tải lật đè. May mà biết bơi, cầm cự được gần 10 phút thì được lực lượng cứu hộ đến ứng cứu", anh Huỳnh Tấn Lực kể mà chưa hết bàng hoàng.
Đi trên chiếc phà gỗ chìm vào sáng 21/11 còn có nhiều học sinh THPT quê ở xã đảo Tam Hải qua đò đến thị trấn Núi Thành trọ học. Long, học sinh lớp 11, học THPT ở thị trấn Núi Thành giọng run nhớ lại: "Mỗi dịp cuối tuần em thường qua đò về thăm nhà một lần, sáng sớm thứ hai qua đò vào thị trấn học tập trở lại thì gặp nạn. Sách vở, quần áo bị sóng nước cuốn trôi mất hết, xe đạp đến trường cũng chìm theo phà. May mà em được các chú thợ lặn ném cho phao cứu sinh".
Khi lực lượng cứu hộ đưa Long vào bờ, mẹ Long ôm con mừng khóc thảm thiết rồi ngất xỉu trên vai con.
Sáng 22/11, UBND huyện Núi Thành đã quyết định khen thưởng lực lượng cứu hộ, tuyên dương nghĩa cử cao đẹp của 8 thợ lặn ở xã đảo Tam Hải có thành tích tham gia cứu sống 39 người trong vụ chìm phà.
Trí Tín