Một vài thành viên trong lần offline này. |
Như thường lệ, các thành viên của diễn đàn http://www.photo.vn có buổi offline để "sáng tác nghệ thuật". Lần này, địa điểm tới là một làng quê bên dòng sông Cầu, cách Hà Nội hơn 30 km. Đúng giờ hẹn trước Nhà hát lớn, hơn hai chục người cùng những chú ngựa sắt thong dong tiến về phía đông bắc ngoại thành Hà Nội.
Trong hơn 20 người, cũng có người là dân chuyên với nghề nghiệp làm phóng viên ảnh cho báo, làm thợ ảnh nhưng đa phần là những thành viên không chuyên. Họ có thể là một giảng viên đại học, một du học sinh, cán bộ cơ quan nhà nước hay chỉ là một sinh viên.
Nằm gần thành phố Bắc Ninh nhưng dáng vẻ cổ kính của làng nhỏ chuyên sản xuất bánh đa, miến, mì xưa kia là quê hương Kinh Bắc vẫn được dòng sông Cầu giữ gìn khá cẩn thận.
Cảnh mua bán bình yên tại phiên chợ nhỏ đầu làng, cảnh phơi bánh đa trên các phên dựng cạnh những ngõ nhỏ, cảnh trẻ con nô đùa... ngập trong ánh sáng mặt trời của một buổi sáng chủ nhật đầy nắng và gió nhẹ.
Con đường làng lát gạch đỏ, những ngôi nhà mang phong cách cổ xưa, các ngõ nhỏ sâu hun hút, cây đa, cổng làng, đình làng... đều khiến gợi nhớ về một vùng quê Kinh Bắc xa xưa.
Xuất hiện trên nền đó là nét thơ ngây trong khuôn mặt trẻ em, nét hiền hậu của các cụ già và cảnh lao động của dân làng. Tất cả đó là nguyên liệu tuyệt vời cho nhóm nhiếp ảnh đến từ thủ đô Hà Nội.
Đang say sưa sáng tác nghệ thuật. |
Trang thiết bị của hội nhiếp ảnh tự tập hợp này cũng rất "prồ". Những chiếc máy nổi đình nổi đám của Canon, Nikon đều có mặt trong chuyến đi này.
Anh Thọ, người tổ chức chuyến đi và cũng là một phóng viên ảnh cho một tờ báo, cho biết: "Canon và Nikon là hai thương hiệu được dân chuyên nghiệp chọn dùng nhiều nhất".
Chị Ngọc, người sở hữu chiếc Canon 350D cùng với hai bạn gái khác trong đoàn, cho biết: "Ba chị em chơi với nhau từ lâu và đều chọn chiếc máy này của Canon. Tất cả mọi người ở đây đều phải trang bị một vài ống kính để chụp các trường hợp cụ thể. Số tiền đầu tư ban đầu khoảng gần 20 triệu".
Tuy vậy, người với nhiều đồ nhất trong nhóm là anh Tùng. Kiến trúc sư này vác theo cả chân máy nặng gần chục kg, một đống ống kính để trong túi đeo trên vai. Chiếc ống kính gắn thêm của anh để chụp các cảnh rộng dài khoảng hơn nửa mét, không kém gì những chiếc ống kính của các phóng viên ảnh thể thao làm việc trên sân bóng. Anh Tùng cho biết để trang bị đống đồ nghề này, số tiền anh bỏ ra lên tới gần trăm triệu đồng.
Tranh thủ tiếp năng lượng chờ tới bữa trưa. |
Các tín đồ của môn nghệ thuật này rất say sưa với các tác phẩm của mình. Mọi người không ngại ngồi bệt xuống đất, lăn lê bò toài, leo lên tường để có những góc chụp đẹp nhất cho các bức ảnh.
Mục đích của chuyến dã ngoại chỉ đơn giản là thỏa mãn đam mê của mỗi người. Anh Tường cho biết: "Đi làm bận bịu cả ngày, không có thời gian để đụng tới chiếc máy. Chỉ có những dịp như thế này mình mới được cầm máy và thoải mái chụp".
Các bức ảnh chụp trong các chuyến offline này sẽ được trưng bày trên forum http://www.photo.vn. Mọi người có cơ hội đưa những tác phẩm lên để các thành viên khác đánh giá, bình phẩm rồi rút kinh nghiệm. Hàng tháng, hàng năm, các thành viên lại bình chọn cho các tác phẩm xuất sắc và tôn vinh chúng. Đó cũng như một phần thưởng về sự thừa nhận với những con người sống cho đam mê này.
N.Q.