Lương Đình Khoa
(Tôi làm thơ)
Bài thơ cho em không có áng mây chiều
Trôi ngang cửa hay nhành bằng lăng tím
Không có mộng mơ, cánh phượng hồng bịn rịn
Trên sân trường bỏng nắng chênh vênh.
Bài thơ cho em chỉ có chúng ta đối diện với chính mình
Giữa mùa thi giọt mồ hôi rơi nhòe con chữ
Có cánh đồng quê hương dáng mẹ gầy lam lũ
Dáng cha cuối con đường, chạng vạng bóng hoàng hôn.
Mùa hạ nói gì trong những tiếng thời gian?
Để anh hiểu được lời thở than ve hát
Gắng đi em bởi chặng đường phía trước
Là thầy cô, là ánh mắt bạn bè
Là mẹ cha mình gầy theo những mùa thi...
Vài nét về tác giả:
Một kỳ thi đại học căng thẳng lại đang diễn ra giữa cái nắng gay gắt của tháng bảy. Mình xin gửi một bài thơ đã viết năm học lớp 11. Chúc cho một mùa thi đài học bình yên, may mắn, cho tất cả những ai thực sự cố gắng và "cháy hết mình thành những ước mơ" bởi "chặng đường phía trước là thầy cô, là ánh mắt bạn bè, là mẹ cha mình gầy theo những mùa thi...".
Cảm ơn "Sách hay" đã là nhịp cầu nối cho nhiều tác giả trẻ đến với độc giả - Lương Đình Khoa.