Trong đó có 350 lon còn nguyên thùng và 28 lon do đại lý mới thu hồi về. Theo ông Trần Ngọc Long, đội trưởng Đội QLTT số 8, nhiều lon thịt hộp hiệu Vican bị thu giữ có hạn sử dụng in rất mờ, thậm chí có lon đã bị tẩy xóa hạn sử dụng cũ để in chồng lên hạn sử dụng mới (2009).
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra lô hàng bị thu giữ. |
Trước đó, ngày 15/11, một tổ công tác xã hội đưa một xe hàng cứu trợ mua từ đại lý Bảy ở 85 Lê Đình Dương (Đà Nẵng) về cứu trợ người dân vùng lũ xã Điện An và Điện Phương (Điện Bàn, Quảng Nam). Trong đó có 60 thùng (3.000 lon) thịt hộp mang nhãn hiệu Vican. Đến ngày 20/11 thì nhận được tin báo từ xã Điện An cho biết rất nhiều hộp thịt đã bốc mùi thối, thịt rữa nát, sủi bọt.
Người bán hàng là bà Nguyễn Thị Bảy (đại lý Bảy) về xã Điện An, cùng với chính quyền xã kiểm tra những hộp thịt chưa mở và ghi nhận tình trạng các lon thịt như sau: bao bì vẫn còn khá mới, nhãn hiệu các hộp thịt đều còn nguyên, ngày sản xuất thuộc các tháng 5, 6, 9/2007, hạn sử dụng đến năm 2009. Đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Việt Can (đường Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM). Khi mở ra, nhiều hộp thịt đều bốc mùi thối.
Ngay sau đó, ông Hoàng Hồng Thái, đại diện phòng kinh doanh của Công ty Việt Can, thừa nhận, nguyên nhân của lô hàng mất phẩm chất này là do lỗi của họ. Ông Thái xin khắc phục bằng cách thay thế những lô hàng mới và thu hồi lô hàng cũ. Trong khi chờ hàng đền bù của Việt Can, đại lý Bảy đã xuất 3.000 hộp cá Thái Lan để đền bù ngay cho người dân vào sáng 22/11.
(Theo Tuổi Trẻ)