
Thảo và Hồng, cặp tình nhân đồng giới cướp giật tài sản bị bắt giữ tại cơ quan Công an huyện Sơn Hà. Ảnh: T.S.
Thượng tá Võ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quãng Ngãi cho biết vừa khởi tố Đinh Thảo (19 tuổi) và người tình đồng tính hơn 10 tuổi Tống Thị Hồng về hành vi Cướp tài sản. Đây là vụ cướp do cặp nữ tình nhân đồng giới thực hiện đầu tiên xảy ra trên địa bàn.
Theo điều tra ban đầu, sau thời gian dài trốn gia đình sống với người tình đồng giới, cuối tháng 9/2013, Thảo về quê ở xã Sơn Cao giả vờ khóc lóc, van xin cha mẹ tha thứ lỗi lầm của mình. Trong lúc gia đình đang mừng rỡ vì con gái đã "quay đầu" tỉnh ngộ, Thảo thủ thỉ với mẹ ruột là bà Đinh Thị Hoa chở đi chợ mua thực phẩm về nấu ăn.
Thương con gái lỡ lầm trở về, bà Hoa liền lấy xe máy chở con ra chợ. Đến đoạn đường vắng, Thảo giả vờ quằn quại đau bụng bảo mẹ dừng xe để đi vệ sinh. Xe máy vừa dừng lại thì Hồng bất ngờ từ trong bụi rậm nhảy ra, giật phăng sợi dây chuyền vàng 5 chỉ vàng của bà Hoa rồi bỏ chạy.

Thảo làm giả chứng minh nhân dân để trốn sự truy bắt của công an. Ảnh: Trí Tín.
"Trong lúc tôi hoảng hốt ú ớ thì Thảo nhanh chóng rồ ga xe máy chạy theo cô gái cướp sợi dây chuyền. Chiều hôm ấy, tôi vừa đi bộ về nhà vừa khóc vì quá đau lòng", bà Hoa kể lại quá trình sập bẫy của con gái và cho biết sau nhiều đêm mất ngủ bà đã quyết định trình báo vụ việc với công an.
Theo Thượng tá Võ Văn Đãi, lần theo manh mối, các trinh sát phát hiện Thảo cùng người tình lấy vàng và xe máy của bà Hoa xong, đã trốn ra Quảng Nam dùng giấy chứng minh nhân dân giả đăng ký tạm trú, thuê nhà mở tiệm massage kích dục nam. Lệnh bắt khẩn cấp hai "nữ quái" được thực hiện vào cuối tháng 10.
Tống Thị Hồng quê ở Hà Nam, vào Quảng Ngãi làm đủ nghề như tiếp viên ở các quán karaoke, nhân viên massage. Năm 2010, cô ta kết hôn với một người đàn ông ở huyện Bình Sơn và sinh được một người con. Tuy có chồng con, nhưng Hồng vẫn thường xuyên vắng nhà, tiếp tục làm tiếp viên tại các quán "trá hình".
Trong khi đó, Thảo sinh ra trong gia đình khá giả ở vùng cao huyện Sơn Hà. Do ham chơi, đến lớp 9 cô đã nghỉ học rồi trốn gia đình đi làm nhân viên phục vụ quán karaoke ở huyện Bình Sơn. Tại đây, Thảo gặp Hồng và mở đầu mối tình đồng giới. Thiếu nữ nhiều lần rủ Hồng về nhà chơi để thừa cơ hội trộm cắp tài sản của gia đình.

Dù cùng bị còng nhưng Thảo và Hồng vẫn siết chặt tay nhau. Ảnh: T.S.
Ban đầu thấy con đưa cô gái lạ về giới thiệu là "chị kết nghĩa", cha mẹ Thảo cũng không có ý kiến gì. Nhưng dần về sau, thấy hai đứa quấn quýt với nhau nên gia đình nghi ngờ, theo dõi thì mới "tá hỏa" khi biết con mình bị đồng tính. Nhiều lần vợ chồng bà Hoa xuống huyện Bình Sơn động viên con gái về nhà cho đi học nghề đàng hoàng. Nhưng chỉ được vài ngày là thiếu nữ lại bỏ trốn theo người tình.
Trí Tín