Ngày 23/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 3 thiếu nữ dùng bình xịt hơi cay cướp giật trên phố.
Ba cô gái mới lớn là Nguyễn An Thư (16 tuổi, ở đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Hải Yến (15 tuổi, ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) và Phạm Lan Anh (16 tuổi, ở ngõ Giếng Mứt, quận Hai Bà Trưng).
Ba thiếu nữ trong nhóm cướp tại trụ sở cảnh sát. |
Sáng cùng ngày, ba cô gái có gương mặt ngổ ngáo được cán bộ dẫn ra từ nhà tạm giữ. Cả ba thiếu nữ này đều nghỉ học giữa chừng khi chưa hết cấp 2. Thư và Lan Anh chơi với nhau từ nhỏ, còn Yến mới được kết nạp vào nhóm gần đây.
Khi hỏi đến gia đình và việc đi cướp, Yến nhìn mạnh mẽ nhất nhưng nước mắt lưng tròng. Cô bé bảo hối hận nhiều. Theo lời Yến, cô có một người bạn tên Tuấn ở phố Đại La. Vừa rồi, hai đứa chở nhau và bị tai nạn.
Trong khi Yến bị thương ở tay, người bạn này bị gãy chân phải điều trị ở bệnh viện Bạch Mai. Hoàn cảnh của Tuấn khó khăn, sống cùng với ông bà không có tiền điều trị. “Cháu đã rủ Thư và Lan Anh đi cướp giật để lấy tiền giúp Tuấn. Đây là lần đầu tiên bọn cháu làm vậy”, Nguyễn Hải Yến, cô bé nhìn giống con trai với mái tóc cắt ngắn nói.
Theo đó, chiều tối 22/7, Yến mượn chiếc xe Wave S không biển số rồi cùng hai bạn đi cướp. Thư cầm lái chở theo Yến và Lan Anh đi lòng vòng các phố. Yến cầm theo bình xịt hơi cay.
Khi đến phố Xã Đàn, cả nhóm phát hiện một cô gái đi xe đạp, để túi xách trước giỏ xe. Thư áp sát còn Yến đưa bình xịt cho Lan Anh để xịt vào mặt nạn nhân. Yến giật chiếc túi của cô gái.
Sau đó, Thư tăng ga bỏ chạy. Lúc này, hai thanh niên đi đường phát hiện liền đuổi theo. Chạy đến ngã tư Giải Phóng - Đào Duy Anh, họ đuổi kịp nhóm cướp. Một người đã dùng dây thắt lưng quật vào tay Thư khiến cô gái này phải dừng xe. Cả nhóm khóc lóc, xin tha. Ngay sau đó, 3 cô gái này bị đưa về trụ sở cảnh sát.
Trong số ba thiếu nữ, Thư nghỉ học từ năm lớp 9 vì không thể thi lên lớp 10. Bố mẹ vất vả với nghề bán quán ăn nhưng thỉnh thoảng Thư mới mó tay vào giúp. Phần lớn thời gian, Thư tụ tập với hai cô bạn đi chơi, lướt net.
Lan Anh cũng nghỉ học từ năm lớp 6 và chơi với Thư từ khi hai đứa còn nhỏ. Riêng Hải Yến là con gái nhưng từ đầu đến chân hệt như cậu con trai. Bỏ học từ năm lớp 8, bố mẹ làm nghề cầm đồ, Yến lêu lổng với nhóm bạn.
Theo một điều tra viên, chiếc túi xách của nạn nhân có 1 triệu đồng cùng điện thoại và nhiều loại giấy tờ khác.
Việt Dũng