Ngày 19/11, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quốc Điệp (19 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân của thanh niên này là Lan, ở khu tái định cư quận Long Biên.
Khai nhận của Điệp tại cơ quan điều tra, anh ta quen với chị Lan trên mạng. Hai bên đã nhiều lần chat, trao đổi webcam, nói chuyện thân thiết. Điệp tỏ ra khá ga lăng khi rủ cô bạn quen qua mạng đi uống nước.
Khoảng 21h30 ngày 17/11, chị Lan ra quán nước giải khát bên cạnh Nhà hát Lớn thành phố để gặp Điệp. Sau vài câu xã giao, ngồi nói chuyện một lúc, Điệp đưa một túi đồ và nhờ chị trông hộ. Sau đó, gã mượn xe máy của cô gái nói là đi có việc, rồi phóng mất tích. Nạn nhân đã tới trụ sở cảnh sát trình báo.
Ngày 18/11, công an phường Tràng Tiền đã bắt Nguyễn Quốc Điệp. Anh ta đã thừa nhận lừa lấy chiếc xe Honda Lead của chị Lan. Chiếc xe máy được gã mang về quê cất giấu và đã bị cảnh sát thu giữ.
Theo một điều tra viên, Điệp sống lang thang ở Hà Nội. Kiểm tra người anh ta có một chứng minh thư dán ảnh Điệp nhưng mang tên Nguyễn Doãn Đạt (ở Hậu Lộc, Thanh Hóa). Ngoài ra, cảnh sát còn tạm giữ một thẻ đa năng, 190.000 đồng, 5 USD.
Điệp và tang vật đã được chuyển lên công an quận, đồng thời cơ quan chức năng đã trả chiếc xe máy cho bị hại.
* Tên bị hại đã thay đổi
Việt Dũng