![]() |
Khung võng nơi cháu Thiện nằm bị cháy đen. |
Khoảng 4h ngày 6/11, trong lúc mọi người còn đang say ngủ, bỗng có nhiều tiếng động lạ và lửa phát cháy ra đâu đó tại một con hẻm nhỏ thuộc tổ 148B, Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, TP HCM. Mọi người hốt hoảng khi nhận ra phía bên trong căn nhà số 17/12H của vợ chồng anh Đinh Viết Lợi đang đỏ rực lửa.
Theo lời kể của anh Vũ Xuân Thu, một trong những người hàng xóm đầu tiên lao vào căn nhà dùng búa phá cửa để dập lửa cứu nạn, khi anh cùng mọi người dùng vòi xịt nước tiến vào bên trong thì nhìn thấy vợ anh Lợi là Nguyễn Thị Anh (sinh năm 1978) đang ngất xỉu trong tư thế ngồi trên ghế salon ở phòng khách, người bị cháy đen từ đầu đến chân. Cạnh đó, trên nền gạch bông là thân hình quằn quại của anh Lợi, quần áo mặc trên người cũng cháy sạch. Cả hai nạn nhân được đưa ngay ra khỏi đám cháy. Ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt thì mọi người bàng hoàng khi phát hiện xác cháu Đinh Trung Thiện (sinh tháng 12/2003), con trai đầu lòng của anh Lợi và chị Anh, đã bị cháy đen cùng với chiếc võng trơ khung sắt trên nền nhà còn âm ỉ khói.
Lúc vụ hỏa hoạn xảy ra, trong nhà còn có hai vợ chồng vừa mới cưới - anh Đinh Văn Lương (em ruột anh Lợi) và chị Phạm Thị Thùy Anh, song hai người đã kịp thoát được ra ngoài bằng lối sau, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 175 cùng với vợ chồng anh Lợi.
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ và công an TP đã đến khám nghiệm hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Theo nhận định bước đầu, có nhiều khả năng đây là một vụ án mạng trong gia đình và xăng chính là vật dùng để phát hỏa. Đến 15h30 cùng ngày, sau khi anh Đinh Viết Lợi hồi tỉnh tại bệnh viện, qua lời khai ban đầu của anh thì sự việc bắt đầu sáng tỏ.
Trước buổi sáng định mệnh đó, tối 5/11, anh Lợi nhậu với một số bạn bè tại gia đình cho đến khoảng 22h thì tàn tiệc. Anh cùng vợ và đứa con trai vào phòng ngủ, vợ chồng anh Lương cũng lên gác nghỉ. Đến khoảng 3h, trong khi còn đang ngủ lơ mơ thì anh Lợi bỗng vùng tỉnh dậy khi nghe tiếng rít của vợ là Nguyễn Thị Anh cùng lúc với một nhát dao bổ thẳng vào đầu mình, nhưng anh đã kịp đưa tay chống đỡ và tránh khỏi. Nghe tiếng ồn ào, vợ chồng Lương từ trên gác chạy xuống lựa lời can ngăn.
Lúc 3h, do buồn bực, anh Lợi đã ẵm đứa con trai ra nằm trên chiếc võng trước phòng khách. Khoảng một giờ sau, anh thấy bóng vợ mình bê chiếc thau từ dưới nhà bếp đi lên, hất thẳng vào người hai cha con anh rồi bật lửa. Chi tiết này khớp với lời khai của một nhân chứng là Vũ Xuân Thu. Anh Thu cho biết, trước khi vụ thảm kịch xảy ra một ngày, anh Lương có kể với anh Thu rằng trong lúc đi lên gác đã vô tình đá ngã chai xăng bằng bình nước suối 1,5 lít và tỏ ra ngạc nhiên không biết ai cất trữ nó để làm gì. Anh Đinh Viết Lợi cũng đã tắt thở trên giường cấp cứu lúc 8h 7/11 do thương tích quá nặng.
Nguyên nhân của sự “bùng nổ” xung đột gia đình này do lâu nay Nguyễn Thị Anh thường ghen bóng ghen gió dẫn đến nhiều lần vợ chồng xảy ra xô xát, mà anh là người luôn phải chịu thua do nhịn vợ. Sự việc đến đỉnh điểm khi đứa em trai Đinh Văn Lương (sinh năm 1982) cưới vợ và đến tá túc trong căn nhà của vợ chồng anh. Vì thương em, anh Lợi đã thỏa thuận bán căn nhà mình đang ở với giá khoảng 400 triệu đồng (đã nhận tiền cọc 60 triệu), dự định cho em trai vay một ít mua nhà, số còn lại anh sẽ tìm mua căn nhà khác để mang vợ con đến ở. Quyết định này gặp phải sự phản kháng quyết liệt của Nguyễn Thị Anh, và chị đã làm sẵn đơn ly dị chờ ngày ra tòa.
(Theo Công An TP HCM)