MV 'Chắc anh có nỗi khổ tâm'. Video: YouTube Thiều Bảo Trâm Official
MV Chắc anh có nỗi khổ tâm đưa người xem đến ngôi làng tiên nữ sản xuất gạo. Họ là những cô gái thuộc thế hệ hậu duệ của tiên nhưng không ai còn sức mạnh. Thờ phụng nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, nghĩ rằng chỉ những ai có trái tim thuần khiết mới xứng đáng trở thành hậu duệ của Aphrodite, các cô gái chọn cất kỹ trái tim mình và không yêu ai.
Đến một ngày, cô gái trong ngôi làng - Thiều Bảo Trâm - phải lòng chàng trai đến từ Sao Chổi (Denis Đặng thủ vai). Trải qua đôi lần hẹn hò, rung động, bỏ qua ánh mắt phán xét của những cô gái khác, Thiều Bảo Trâm phá lệ đem trái tim cất giấu trao cho anh chàng này. Nhưng như Sao Chổi "vội đến vội đi", chàng trai biến mất, bỏ lại cô gái cùng trái tim tan vỡ. Khi trải qua nỗi đau và hiểu được tình yêu, cô gái được trao sức mạnh để trở thành thế hệ tiếp theo của nữ thần Aphrodite - người bản thân cô ngưỡng mộ.
MV đưa ra góc nhìn mới về tình yêu. Các cô gái trong ngôi làng tưởng rằng chỉ cần bảo vệ trái tim không bị trầy xước bởi tình yêu là có thể trở thành hậu duệ của Aphrodite. Nhưng để trở thành "người bảo hộ" cho tình yêu, cô gái cần phải nếm đủ vị của nó. Trong đó có tổn thương, nhưng sự tha thứ và chấp nhận sẽ là "bài kiểm tra cuối" để có được sức mạnh. Đó là lúc bạn hiểu được rung cảm của trái tim trong tình yêu là gì.
"Hãy dũng cảm yêu, trải nghiệm, đắm chìm, thậm chí dám liều lĩnh hy sinh vì nó, để mỗi ngày ta lại hiểu thêm vẻ đẹp của tình yêu là gì. Thậm chí nếu có bao lần tan vỡ, thì hành trình đã qua luôn ẩn chứa nhiều trải nghiệm ý nghĩa lấp lánh khác, chứ không chỉ toàn nỗi đau", Thiều Bảo Trâm nói.
Ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thiều Bảo Trâm cho biết "chấp nhận đi thôi, tất cả để trời xanh an bài" là câu hát cô thích nhất, cũng là ý nghĩa của ca khúc. "Đôi khi điều ta cần làm lúc khó khăn là hãy chấp nhận mọi bài học, số phận mà ông trời đã sắp cho mình, để trở nên nhẹ nhàng nhất. Từ trong tăm tối, tâm hồn chúng ta sẽ được hàn gắn và trưởng thành sau mọi chuyện, để trở thành phiên bản rực rỡ hơn".
Ca khúc do Châu Đăng Khoa sáng tác, 2Pillz phối khí, mix và master bởi Only C. MV do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc sáng tạo Denis Đặng thực hiện. Trở lại sau một năm kể từ mini album After You, lần này Thiều Bảo Trâm làm mới âm nhạc và hình ảnh của bản thân bằng ca khúc Pop Dance. Sản phẩm có nhịp điệu nhanh, màu sắc trẻ trung, sôi động.
"Với Pop Dance, êkíp mất nhiều thời gian để xây dựng không gian âm nhạc qua các nhạc cụ đặc trưng, đặc biệt là tiếng đàn Hạc xuyên suốt. Quay MV, tôi muốn gửi đến thông điệp về lòng dũng cảm và sự chân thành của một cô gái khi yêu hết mình, đánh đổi mọi thứ để có được những khoảnh khắc hạnh phúc quý giá cùng người mà họ gửi trọn trái tim", Thiều Bảo Trâm tâm sự.
Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994 ở Thanh Hóa. Gia đình cô có bốn chị em gái, riêng cô và chị - Thiều Bảo Trang - theo đuổi ca hát. Năm 2013, họ từng thành lập nhóm nhạc Bee.T, dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Phương Uyên, hoạt động hai năm thì tách solo. Năm 2017, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi tham gia cuộc thi The Remix. Thời gian qua, cô gây chú ý khi phát hành các MV Một mình có buồn không?, Sau lưng anh có ai kìa.
Thiên Anh