Khoảng 10h30 ngày 13/7, người dân xã Vĩnh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Thuật (53 tuổi, làm nghề dược sĩ) nằm giữa vũng máu cạnh bồn rửa trong tiệm thuốc tây bị khóa trái cửa ở thôn Hạ Triều.

Tiệm thuốc nơi bà Thuật làm việc. Ảnh: Hùng Lê
Khám nghiệm hiện trường và tử thi nhà chức trách xác định bà Thuật tử vong trong tư thế nằm sấp, đầu gối chân phải có một vết rách dài.
Bà Thuật sống một mình và bán thuốc tây nhiều năm qua tại chợ Nhe (xã Vĩnh Lộc). Chồng bà mất nhiều năm trước, hai người con đã lập gia đình song ở xa.
Vụ việc đang điều tra.