Minh Anh
(Viết cho những người sinh tháng Hai)
Bởi dù có là năm nhuận thì cứ ba năm mới có được một lần dài đến 29 ngày. May mà mẹ cho ra sớm hơn một tẹo, nếu không thì thật thiệt thòi nếu cứ bốn năm mới được một lần tổ chức sinh nhật. Tháng hai năm nào cũng đầy bận bịu, lo toan, vì thế nào cũng dính đến Tết. Lâu rồi mới thấy một năm như năm nay, Tết không "bận" gì đến tháng hai. Tất bật vội vã và nhiều mối quan tâm khác, người ta dễ quên. Người sinh tháng hai vì thế quen chấp nhận thiệt thòi, nhường nhịn riết đâm quen, chỉ thỉnh thoảng âm thầm buồn.
Tháng hai còn lạnh lẽo, cỏ mới bắt đầu nhú, lộc mới bắt đầu căng đầy mà chưa xòe ra phơi phới. Hứa hẹn nhiều lắm mà chưa kịp làm được gì cho mình. Rồi sẽ có những thảm xanh mượt mà của cỏ, có xum xuê mát rượi của vòm cây, có hoa thơm và trái chín... chỉ mỗi tội khi đó tháng hai đã qua rồi. Vậy nên tháng hai là của hy vọng.
Tháng hai mưa phùn lây rây, lất phất, ấm áp mà nhẹ nhàng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bông hoa Iris dịu dàng là biểu tượng cho người sinh vào tháng này. "Loài hoa này cánh tím đậm, mềm mại, nhụy vàng. Hoa Iris tượng trưng cho sự trong sáng, thủy chung và uyển chuyển. Cuộc đời có khuynh hướng yêu thích sự bình an, nhẹ nhàng, cộng thêm một chút dịu dàng. Tính cách của hoa nói lên sự ấm áp, luôn nhắc nhở cho người gần bên cảm giác êm đềm, lưu luyến...". Có phải mình là người như vậy không?
Chưa bao giờ nhìn thấy Amethyst – thạch anh tím, loại ngọc hợp với người sinh tháng hai. Hình như không đúng khi người ta nói nó đem lại sự tỉnh táo? Hay là vì chưa mang trong người một mẩu thạch anh tím nào nên cứ ngây ngô tin rằng: "Từ đây người biết yêu người. Từ đây người biết thương người...". Nhưng rồi cũng vẫn muốn ngây ngô mãi thế thôi bởi luôn thấy mình giàu có nhất vì mình biết yêu thương và luôn nhận được rất nhiều yêu thương.
Tháng hai vội vã sắp qua rồi. Dù khắp nơi đang phơi phới, tràn trề nhựa sống, ấm áp, thênh thang bạt ngàn gió xuân. Dù lưu luyến vẫn phải dời xa vì đó là quy luật. Yêu thương nhiều lắm đấy, tháng hai ơi, dù ngắn ngủi...