
Đêm thi tối 15/11 của 'Thử thách cùng bước nhảy' chỉ còn lại 14 thí sinh. Bằng các bài thi theo cặp, họ tiếp tục đua tài để chinh phục giám khảo và khán giả truyền hình. Nổi bật trong đêm thi là cặp đôi Chu Lê Vi Anh - Tấn Huy. Tiết mục nhảy đương đại trên nền nhạc 'Don't let me go' kể về tình yêu mù quáng của một cô gái ngoan hiền với chàng trai quậy phá. Vì bạn trai, cô gái đã quên đi cái tôi và biến bản thân trở nên giống với chàng trai.

Vi Anh mới 16 tuổi, chưa một lần yêu nên để nhập vai cô gái khờ dại là một thử thách lớn. Trong khi đó, Tấn Huy lại được mọi người đánh giá có ngoại hình và tính cách giống với nhân vật trong bài nhảy. Anh năm nay 23 tuổi, là thành viên vũ đoàn MTE của Mỹ Tâm. Năm 2008, trong liveshow 'Sóng đa tần' của 'họa mi tóc nâu', Tấn Huy đã nhảy solo với Mỹ Tâm ca khúc 'Mưa khóc' và được khán giả yêu mến.

Giám khảo Tuyết Minh khen rằng, bài thi của Vi Anh - Tấn Huy có phong cách múa đương đại khác hẳn với những gì chị thường thấy. Không chỉ có sự mềm mại, mượt mà mà các động tác trong tiết mục còn kết hợp với jazz, hiphop: "Tấn Huy có chất bụi đời của một gã trai mà chắc chắn anh Chí Anh và Nguyễn Quang Dũng (hai giám khảo đêm thi tối qua) đều không bằng, nên giờ vẫn còn độc thân. Chị phục cách diễn của Tấn Huy vì em vừa phủi, vừa dã man. Vi Anh cũng đầy nội lực. Em đọng lại trong chị hình ảnh ấn tượng ở đoạn cuối cùng, lúc cô gái ôm chân chàng trai. Nó không còn là sự ngọt ngào của tình yêu, mà gần như em trở thành nô lệ của nó. Tấn Huy đi, dắt theo em ở đằng sau, cứ lầm lũi và biết rõ cuộc tình này là sai trái nhưng vì yêu, em sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình".

Cũng kể câu chuyện về tình yêu nhưng cặp đôi Xuân Thảo - Đức Tiến lại mang tới tiết mục sôi động ở thể loại jazz funk. Đây là bài thi được hai giám khảo Tuyết Minh và Nguyễn Quang Dũng yêu thích nhất trong tối qua vì có nhiều động tác xoay, đá, và những tổ hợp chuyển động khó.

Xuân Thảo vào vai cô thủ thư xinh đẹp và chỉn chu, bị anh chàng Đức Tiến quyến rũ. Cuối cùng, cô thủ thư đã rủ bỏ hình ảnh nghiêm nghị để bùng nổ theo chàng trai. Điểm nhấn trong bài jazz này là sự thay đổi về trang phục của Xuân Thảo. Ban đầu cô mặc vest lịch thiệp, sau đó lần lượt cởi bỏ từng chiếc áo để lộ ra bộ đồ gợi cảm. Mỗi khi Xuân Thảo vứt bỏ trang phục, khán giả lại dành cho cô những tràng vỗ tay hưởng ứng.

Giám khảo khách mời Nguyễn Quang Dũng hài hước trêu hai thí sinh, những năm gần đây anh chỉ đọc sách điện tử nên không ngờ thư viện bây giờ lại hấp dẫn như vậy. Anh nói: "Đây là tiết mục thành công của biên đạo vì với người không trong ngành như tôi, tôi đã rất ấn tượng và thích thú".
Tuyết Minh cũng đồng tình khi cho rằng, bài thi hoàn thiện cả về biên đạo, không gian của tác phẩm và kỹ thuật, trình độ biểu diễn của thí sinh.

Hồng Sâm - Văn Quý gây xúc động với câu chuyện về người mẹ hy sinh mọi điều cho tương lai xán lạn của con trai. Sự cách điệu của đạo cụ sân khấu vừa như mái lều, vừa như chiếc nón làm tăng hiệu quả cho màn trình diễn. Dẫu vậy, bài thi vẫn nhận nhiều lời chê. Giám khảo Tuyết Minh đánh giá, Văn Quý diễn xuất chưa đẩy được cao trào của cảm xúc ở đoạn ôm chân mẹ.

Cặp đôi Duy Hải - Phạm Lịch bốc thăm trúng thử thách Bollywood. Duy Hải hóa thân vào anh chồng lười biếng, còn Phạm Lịch lại là cô vợ siêng năng. Giám khảo Tuyết Minh khích lệ, cả hai đã thể hiện tốt ở gương mặt biểu cảm cũng như kỹ thuật. Chị thích phần nhảy solo của Duy Hải dù nó chưa được hoàn chỉnh.

Bài hiphop của Mạnh Quyền - Thu Hiền có nội dung đơn giản về cuộc chiến giữa hai thủ lĩnh thuộc hai thế giới khác nhau. Giám khảo Chí Anh ấn tượng với đạo cụ và cách biên đạo đưa hai thí sinh lên đạo cụ này. Anh khen Thu Hiền là vũ công dance sport nhưng ở thể loại hiphop, cô vẫn thể hiện được cá tính mạnh mẽ. Riêng Mạnh Quyền vốn có thể mạnh b-boy nhưng lại chưa bộc lộ hết khả năng.

Đình Hoàng và Thương Hoài mang tới câu chuyện cổ tích quen thuộc người đẹp và quái thú. Khi xem màn biểu diễn của hai thí sinh, đạo diễn Quang Dũng cho biết, Đình Hoàng hơi thiệt thòi khi để Thương Hoài nổi bật hơn. Các động tác bê đỡ của anh không được thoải mái. Tuy nhiên, khi tháo mặt nạ quái thú, Đình Hoàng lại tự tin hơn.

Bài thi cuối cùng là của Sơn Lâm và Kim Anh nói về ranh giới mà con người thiết lập để ngăn cách với những thứ mình không mong muốn. Khi được hỏi về tiết mục, đạo diễn Dũng 'khùng' xin phép nói chuyện ngoài lề. Anh kể về người bạn thân, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. "Anh Đãng nói rằng, cứ đến giờ là anh ấy phải chạy về nhà xem cho bằng được chương trình này. Anh ấy vừa xem vừa khóc. Sơn Lâm là thí sinh Vũ Ngọc Đãng đánh giá rất cao. Anh tiết lộ, anh chưa bao giờ nhắn tin ủng hộ Sơn Lâm. Đó mới là vấn đề vì anh ấy nghĩ Sơn Lâm có nhiều người yêu thích. Theo kinh nghiệm của tôi, thường những trường hợp như vậy dễ vào vòng nguy hiểm. Nên tôi cũng cảnh báo Vũ Ngọc Đãng nên nhắn tin đi".
Sau liveshow 4, đêm công bố kết quả tối nay (16/11) sẽ loại 2 thí sinh có ít lượng tin nhắn nhất.
Ảnh: Phạm Thế Danh