Canon
Nicolas Cage với khuôn mặt đầy tâm trạng vào vai một người đàn ông thành đạt, hai đứa con ngoan, nhưng gia đình đổ vỡ. Rõ ràng tiền không thể mua được tất cả và khi sống chung với nhau, người ta cần sự cảm thông, chia sẻ và tha thứ. Vấn đề muôn thuở.
- Con biết vì sao không?
- Vì sao cái gì ạ?
- Vì sao mọi người gọi con là "móng lạc đà"?
- Biết ạ. "bởi vì móng lạc đà cứng và có thể đi trên cát nóng ở sa mạc.
- ...
- ... và con cứng cỏi
... Thế đấy, tôi bất ngờ khi nghe suy nghĩ trong sáng của một cô bé. "Móng lạc đà " - bị gọi như thế là khi bạn quá béo, mặc một cái quần bó sát và mọi thứ đều hiển hiện rõ. Trông như một cái móng lạc đà.
Ông bố không ở gần con và khi phát hiện ra con gái mình bị trêu chọc thế, ông đã cố gắng nói chuyện với con gái bằng cách mở đầu tâm lý: Con biết không, khi còn bé bố cũng hay bị bạn bè đặt cho nhưng biệt danh như là "ngốc ngếch"... Con có biệt danh nào không?"
... Hay đoạn ông bố đậu xe bên kia đường nhìn vào ngôi nhà, mái ấm của mình, nhớ vợ, nhớ con, nhưng không thể vào được bên trong. Một nụ hôn âu yếm con trước khi ngủ, hay cái nắm tay vợ trong ngôi nhà ấy là điều quá xa vời.
... Rồi ông bố ấy lại trở thành đứa con khờ dại trong mắt người cha già yếu, chỉ còn sống được không quá 4 tháng: David, đôi khi con người ta cần phải hy sinh một điều gì đó để nhận được một thứ khác có giá trị. Nhưng người ta không thể sống mà thiếu đi tình yêu thương".
4075 |
Những hình ảnh trong phim The WeatherMan. |
Phải rồi, cuộc sống vốn khó khăn, thế nên người ta càng phải rắn rỏi. Che giấu đằng sau mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn, sự chân thật là thứ đôi khi bị lẫn lộn... và... mỗi khi cần phải "hy sinh điều gì", "làm cho ai cái gì" hoặc đơn giản là "từ bỏ"... người ta thường cân đo đong đếm xem "điều đó có đáng không, người đó có xứng, được gì và mất gì...".
Có rất nhiều thứ trong suy nghĩ con người, lúc này lúc khác, tùy hoàn cảnh. Và rồi lẩn quẩn tiền bạc, tình yêu, điều gì làm nên giá trị, tiêu chuẩn nào đánh giá cho sự đầy đủ, làm cái này hay làm cái kia... để rồi cuối cùng người ta quên mất điều đã đưa họ đến với nhau, quên mất đâu mới là điều đúng đắn.
Thời tiết và con người giống nhau, không thể biết được sẽ biến đổi thế nào... nhưng người ta vẫn hay thích đoán. Khi thực tế khác với dự đoán, người ta lại tìm một nguyên nhân để giải thích cho hợp lý.
- Tại sao?
- Tại vì gió.
- Sao lại có gió ở đó?
- Tôi không biết, gió ở khắp nơi.
---
Vấn đề mấu chốt vẫn như thế, trong cái gói gọn "con người".
Vài nét về blogger:
When inside you feel like dying, for the sake of supporting others, means Strength - Canon, keeping a smile on your face.