Một ngày đầu tháng 9, tại khách sạn sang trọng ở đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 (TP HCM) không khí đang yên tĩnh, bất ngờ một tốp trinh sát mặc thường phục xuất hiện. Cảnh sát lăm lăm tay súng đạp cửa xông vào căn phòng ở tầng ba, đập vào mắt là cảnh người đàn ông bị trói chặt, xung quanh năm gã cơ bắp đang mặc sức đấm đá. Trước họng súng đen ngòm, những kẻ đang dùng “nhục hình” với nạn nhân đã không kịp trở tay, tất cả tái mặt theo các trinh sát về đồn.
![]() |
Lê Thị Thùy Trang, 'bà chủ' thuê nhóm Vũ Hoàng Nhân bắt cóc con tin để đòi nợ, đã bị cảnh sát bắt. |
Nửa giờ trước, 6 người, trong đó có một phụ nữ cũng vừa bị cảnh sát bắt tại khách sạn khác cách đó không xa. Nội dung vụ việc nhanh chóng được làm rõ, đó là một vụ bắt cóc đòi nợ thuê với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cầm đầu băng nhóm này là Vũ Hoàng Nhân. Trong quá trình làm ăn, người phụ nữ tên Trang xảy ra mâu thuẫn với một người vì món nợ hơn 1 tỷ đồng mà không đòi được. Sau nhiều lần kéo anh em họ hàng gây sức ép nhưng chẳng ăn thua gì với con nợ đã quá “cù nhầy”, người đàn bà này đã tìm đến băng nhóm với tuyên bố, dù có phải… róc xương con nợ cũng phải lấy lại được số tiền. Nhận hợp đồng chia chác là “cưa đôi” số tiền đòi được, hơn chục kẻ “mặt rô” đã tưởng tượng ra một vụ “vớ bẫm” liền hý hửng triển khai kế hoạch ra tay. Tuy nhiên khi nhóm của Nhân sắp sửa hoàn thành mục tiêu thì cảnh sát bất ngờ tập kích vào cả hai khách sạn và hốt gọn...
Trong khi đó, tại đồn cảnh sát, người đàn ông trung niên tóc muối tiêu, mặt mày phờ phạc đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại giật thót người nghĩ đến cảnh em trai mình có thể đã bị xẻo tai hoặc cắt gân chân. Chỉ đến khi cửa phòng xịch mở, một cán bộ cảnh sát bước vào thông báo “toàn bộ nhóm bắt cóc đã bị bắt, con tin được giải thoát an toàn”, người đàn ông này mới thở phào…
Từ đó, "chân tướng" cũng như mọi hoạt động của kẻ cầm đầu và các thành viên trong nhóm bắt cóc được làm rõ. Theo một cán bộ phòng cảnh sát điều tra thì dù rất manh động nhưng đây cũng chỉ là một băng nhóm giang hồ… “cấp quận” mà thôi. Tuy nhiên, chúng “làm việc” rất bột phát và “ngẫu hứng”...
Vũ Hoàng Nhân, là một tay ma cà bông từ nhỏ, lang thang vạ vật nhiều năm trong giới đâm chém của quận 8, Sài Gòn. Không len được vào trung tâm, cũng chẳng có bản lĩnh gì nhưng do từ nhỏ đã nhờn mặt từ chợ này sang chợ khác, lê la với đủ những tay "vằn vện", "sống lâu lên lão làng" nên Nhân cũng được những em út tập tành vào chốn giang hồ nể sợ.
Địa bàn quận 8, TP HCM có không ít những tay giang hồ tứ chiếng dù không số má gì nhiều nhưng cũng luôn mưu đồ bành trướng thế lực, tranh giành lãnh địa để làm ăn, hoặc ít nhất là để "ra oai". Tuy nhiên, với tuổi đời và tuổi "nghề" của mình Nhân cũng tạo được một "chỗ đứng" đáng kể. Anh ta thừa hiểu "rừng nào cọp nấy", điều mà tên du đãng nào có liều lĩnh, táo tợn bao nhiêu cũng phải thuộc nằm lòng, vậy nên một lần gã quyết định dùng máu liều, sử dụng "hàng nóng" bất ngờ hạ gục một tên du đãng lạ hoắc từ đâu dẫn xác đến, định "chiếm lĩnh thị phần". Cái “chiến tích” khiêm tốn đó, nếu gặp phải những kẻ thật sự có máu lạnh thì cũng chẳng để lại ấn tượng gì, tuy nhiên nhờ có vẻ “gặp thời”, được giang hồ đồn thổi, nên tiếng tăm của anh ta cũng len lỏi dần qua các con hẻm và được khá nhiều em út biết đến. Từ đó, ở một vài ngôi chợ, chân cầu, khu bốc vác, bến xe ôm, nhiều tay côn đồ lạ nước lạ cái nghe tiếng “anh Hai Nhân” thì cũng tìm đường “né”.
![]() |
Một số kẻ trong băng do Hoàng Hữu Chương 'chỉ huy' lúc bị bắt. |
Băng nhóm của Nhân có khoảng hơn chục kẻ mặt mày bặm trợn. Đó là chưa kể còn rất đông đám con nít lâu la vắt mũi chưa sạch lớn lên từ các xóm nước đen muốn theo "anh Hai" học đòi làm giang hồ. Băng nhóm ấy chấp nhận làm tất cả mọi việc từ trộm cắp, bài bạc, đề đóm, bảo kê... miễn là có tiền chơi bời gái gú và hút chích. Tuy nhiên, "món" mà những kẻ đâm thuê chém mướn ở vùng đất chật người đông, tràn ngập dân tứ xứ ở quận ven Sài Gòn này ưa thích nhất vẫn là: đòi nợ thuê.
Theo kinh nghiệm của những tay giang hồ số má, thì thực tế công việc này, nếu không muốn thì cũng ít phải sử dụng đến những ngón nghề tàn độc. Con nợ, và cả "khách hàng" đa phần thuộc giới… kinh doanh, bất đắc dĩ mới phải dính vào dân dao búa, thế nên họ đều "dễ bắt nạt". Nhiều khi, chỉ cần một tay anh chị vác mã tấu đến chém đại vài nhát trước cổng nhà là con nợ đã toát mồ hôi vội vàng "đếm đủ", còn mong bảo vệ an toàn tính mạng của vợ con. Trường hợp "đơn giản" như thế, những kẻ đòi nợ thuê thường vớ bẫm, nhiều khi hưởng "nửa tỷ đồng" mà chỉ cần đưa nhẹ nhát mã tấu mà thôi.
Bên cạnh đó, “tính rủi ro” trong “hợp đồng” đòi nợ cũng ít, “khách hàng” không bắt buộc, thấy khó làm ăn thì có thể tự rút lui. Còn nếu lỡ… đụng độ với “con mồi” nào đó cũng là giang hồ, hay “xui xẻo” gặp nhóm “đối thủ” đang đi… kiếm ăn thì có thể ngó trước nhìn sau, thấy thất thế thì tìm đường “biến”. “Giang hồ hạng bét là vậy, lúc không có chuyện cũng giở bài đâm chém nhưng khi gặp phải đối thủ thì thường co vòi”, nhận xét điều này, một tay anh chị hiện đã hoàn lương, nói.
Thế nên, cái “rủi ro” nhất đối với những nhóm đòi nợ thuê này là khi con nợ cùng đường, không còn gì để mất. Lúc này, chẳng những những lời đe dọa “xẻo tai, cắt gân” không còn tác dụng mà nguy cơ việc đến tai cảnh sát cũng tăng cao. Riêng trong vụ đòi nợ thuê của nhóm Vũ Hoàng Nhân, chúng liều lĩnh bắt cóc người em của vị giám đốc ngay giữa ban ngày ban mặt vẫn chưa hề bị phát hiện. Nhưng khi người anh nợ nần “bước đường cùng” quyết định báo cảnh sát để cứu em thì tất cả bọn chúng đã phải vào tròng…
Nếu như, băng Vũ Hoàng Nhân hành động manh động thì băng nhóm đòi nợ thuê do Hoàng Hữu Chương “chỉ huy” gây ầm ĩ ở Sài Gòn thời gian gần đây lại khá ranh ma. Băng nhóm của Nhân bị giới giang hồ coi là “cò con”, còn băng “làm thuê” cho Hoàng Hữu Chương lại được nêu tên như là điển hình của sự… chụp giật.
Người đàn ông tên Linh, chủ một quán cà phê, mượn của Hoàng Hữu Chương 700 triệu đồng với lãi suất 12% một tháng. Tuy nhiên, Linh lại không dùng số tiền vào công việc mà đem đi cho… vay lại với mức lãi suất cao hơn, nhằm hưởng tiền chênh lệch. Thật xui xẻo cho anh ta, kẻ vay nợ lại liên tục làm ăn thua lỗ, mãi sau đó cũng chẳng trả được đồng cắc nào. Trong khi đó, số tiền mà Linh đi vay lãi mẹ đẻ lãi con chẳng mấy chốc đã lên đến hơn 1,2 tỷ.
“Ông chủ” Hoàng Hữu Chương nhiều lần đích thân đòi nợ nhưng không có kết quả, bèn tìm đến giang hồ, vốn cũng là những “người anh em” đầu trộm đuôi cướp. Dưới sự chỉ đạo của Chương, nhóm đòi nợ thuê đến tận nhà Linh bắt người này đem đi giam lỏng, hành hạ nhiều lần khiến nạn nhân chết đi sống lại. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày chạy vạy, con nợ vẫn không tài nào kiếm được một phần số tiền có thể “chuộc mạng” chính mình…
![]() |
Các thành viên trogn băng đòi nợ thuê do Đỗ Hữu Cầu cầm đầu hầu tòa. |
Một tối cuối tuần, tại quán cà phê ở Bình Tân, anh Linh bị bọn chúng nhốt vào căn phòng biệt lập, đánh đấm nhừ tử. Nạn nhân hộc cả máu mồm nhưng cũng đành “cắn rơm cắn cỏ” vái lạy xin tha chứ “không còn biết kiếm đâu ra tiền”. Biết con mồi đã thật sự khánh kiệt, thân tàn ma dại, nhóm đòi nợ thuê liếc nhìn nhau. Lúc này không có mặt chủ nợ, một tên bèn bước lại gần nạn nhân và “hốt hụi chót”. Hắn nói “thôi về đi, kiếm hai chục triệu đưa riêng bọn tao được rồi, nhớ không được cho chủ nợ biết”. Tuy nhiên, hai ngày sau con nợ này vẫn không kiếm nổi số tiền và đành gọi điện “trả giá”. Còn 10 triệu đồng, nhóm đòi nợ thuê cũng “ok”…
Từ câu chuyện về những nhóm đòi nợ thuê, giới giang hồ khẳng định, những băng nhóm này chỉ thuộc đẳng cấp “chém mướn”, “quen đánh lén kiếm ăn mà thôi”, còn giang hồ thật sự thì luôn có nguyên tắc. Để minh chứng cho sự “chụp giựt”, một tay giang hồ đã “rửa tay gác kiếm” ở quận 3 lấy thêm chuyện băng Đỗ Hữu Cầu (vừa bị tòa án TP HCM xử tù) làm ví dụ. Nhóm của Cầu nhận mối đòi nợ hơn một tỷ đồng, nhưng khi tiếp cận mục tiêu thì phát hiện đây là món nợ vu khống chứ không hề có thật. Thế nhưng, chẳng cần biết thực hư thế nào, “đại ca” này cứ bắt con tin phải móc ra một cục tiền rồi chuẩn bị “cao chạy xa bay”. Tuy nhiên, ngay sau đó cả nhóm này bị bắt giữ.
“Hiện những băng nhóm đòi nợ thuê đầy rẫy trong thế giới ngầmở thành phố này, tuy nhiên thường do những kẻ du đãng hạ đẳng tổ chức, chứ giang hồ gốc ít khi nhúng tay vào”, tay giang hồ đã hoàn lương, nói...
Xuân Hoàng