
Bé Yuan, học sinh lớp 3, hoảng sợ sau khi bị thầy giáo bạo hành và không chịu trở lại trường học. Ảnh: SCMP.
Theo SCMP, hôm 5/3, tại Trường Tiểu học đường Xinhua, thấy cậu học sinh lớp 3 họ Yuan đang nói chuyện với hai người bạn cùng lớp trong giờ học, thầy Chang đã tức giận túm tóc các em từ ghế ngồi kéo ra trước lớp.
"Tóc con tôi ngắn. Lúc bị thầy giáo kéo tóc lần đầu, thằng bé bị tụt lại sau. Thầy Chang chắc nghĩ nó cố tình chống cự nên lại túm tóc kéo mạnh lần nữa", người mẹ, cũng họ Yuan, cho biết. "Tối hôm đó, con tôi đi học về thì bị chóng mặt và buồn nôn. Thằng bé kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra ở trường".
Sang ngày hôm sau, Yuan thấy da đầu con bị sưng và đau nhức. Cô gọi điện cho thầy Chang và anh ta thừa nhận đã có hành vi bạo hành với cậu bé.
Đến ngày 7/3, khi thấy nửa da dầu của con trai bị sưng lên, chị Yuan đưa con tới bệnh viện khám. Các bác sĩ cho biết da đầu và hộp sọ cậu bé bị tách rời trong vụ bạo hành và nạn nhân có hiện tượng xuất huyết trong não. Họ đã phải 7 lần dùng xi lanh hút hơn một lít máu ra khỏi não cậu bé. Sau khi rời bệnh viện về nhà, cậu bé lên cơn sốt.
"Hóa đơn viện phí đã được thầy giáo thanh toán. Anh ta nói rất hối hận và thấy có lỗi. Anh ta mong chúng tôi tha thứ, nhưng tôi không làm như thế được", chị Yuan nói.

Cậu bé khóc lóc, sợ hãi ôm chặt mẹ khi ở bệnh viện. Ảnh: SCMP.
Sau 3 tuần nằm viện điều trị, bé trai được về nhà. Theo chị Yuan, con trai vẫn đau ở phần da đầu, đặc biệt là khi cắt tóc.
"Sự việc đã để lại một bóng ma tâm lý với thằng bé. Nó sợ thầy Chang, không dám đi học. Tôi đang nghĩ đến việc chuyển trường cho con", người mẹ nói. "Từ tháng 3 đến giờ con tôi chưa đến trường. Kỳ học này của con tôi coi như vô ích. Có thể tôi sẽ phải cho nó học lại lớp ba".
Yuan cáo buộc nhà trường đã không xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc ngay từ đầu.
"Nhà trường nói đây là lỗi của riêng thầy giáo và không có trách nhiệm gì trong sự việc này cả. Nhà trường chỉ đình chỉ việc giảng dạy của thầy Chang trong khoảng 20 ngày", Yuan nói.
Người mẹ này cho hay cô sẽ kiện nhà trường và thầy Chang, đồng thời tiết lộ đã từ chối đề nghị bồi thường tài chính từ Chang.
Trong khi đó Zhang, hiệu phó nhà trường, thì nói với The Cover rằng: "Chỉ có các nhà chức trách cấp trên mới có thể kết luận trường chúng tôi có phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này hay không".
Trung Quốc đã ra lệnh cấm các giáo viên sử dụng những biện pháp trừng phạt về thể xác đối với học sinh, nhưng trên thực tế nhiều giáo viên vẫn sử dụng bạo lực để kỷ luật.
Đầu tháng này, một trường mầm non ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bị đóng cửa sau khi video một giáo viên tát vài em nhỏ trong nhà vệ sinh bị tiết lộ trên mạng xã hội, khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra.
Hướng Dương (Theo SCMP)